Thế giới

Bị tống giam vì dàn dựng vụ bắt cóc cùng người yêu để chiếm tiền từ thiện

Nhờ công nghệ xét nghiệm ADN, một người phụ nữ đến từ California đã bị vạch trần vụ lừa đảo từ năm 2016 khi người này dàn dựng một vụ bắt cóc và chiếm đoạt tiền hỗ trợ từ chính phủ.

Bị tống giam vì dàn dựng vụ bắt cóc cùng người yêu để chiếm tiền từ thiện
Sherri Papini phải chịu 18 tháng tù giam và 36 tháng quản thúc tại nhà vì tội danh lừa đảo. Ảnh: CNN

Sherri Papini, người phụ nữ 40 tuổi có 2 con đã phải nhận án phạt là 18 tháng tù giam và 36 tháng quản thúc tại nhà sau khi người này đã thừa nhận tội danh lừa đảo qua email và đưa thông tin sai sự thật hồi tháng 4 sau vụ cô dàn dựng một vụ tự bắt cóc bản thân năm 2016.

Ngoài ra thẩm phán William B. Shubb, Papini cũng sẽ phải hoàn trả lại số tiền là 310.000 USD (7,1 tỷ đồng) tiền bồi thường, tờ CNN đăng tải. Bản án 18 tháng tù giam được đưa ra dài hơn so với mức án ban đầu là 8 tháng mà các công tố viên đề nghị trong khi các luật sư bào chữa trước đó yêu cầu mức án cho thân chủ của mình là 1 tháng tù giam và 7 tháng quản thúc tại nhà.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì để nhiều người phải chịu đựng chuyện của tôi. Những người đã hy sinh vì một người phụ nữ hư hỏng như tôi. Những người sẵn sàng hỗ trợ tôi trong khoảng thời gian tôi thực sự cần sự hỗ trợ. Cảm ơn tất cả mọi người”, Sherri Papini nói trước phiên tòa.

Vụ lừa đảo của Sherri Papini khởi nguồn từ tháng 11/2016 khi cô được thông báo là bị mất tích trong một buổi sáng lúc đang chạy bộ gần nhà ở Quận Shasta, Bắc California. Ba tuần sau đó cô được tìm thấy trong tình trạng bị thương và ở một mình trên đường cao tốc cách nhà khoảng 140 dặm (khoảng 230km).

Khi cảnh sát tới nơi, cô cho họ biết mình bị hai người phụ nữ đeo mặt nạ bắt cóc và tra tấn, cả hai đều nói tiếng Tây Ban Nha. Những người này đã nhốt cô vào một chiếc tủ quần áo, tra tấn cô bằng những thanh sắt nung nóng và luôn dùng súng để khống chế cô.

Từ lời khai của Papini, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra tất cả các đối tượng tình nghi, đặc biệt là những người nói tiếng Tây Ban Nha tuy nhiên suốt 4 năm họ không hề thu được bất kì một kết quả khả quan nào. Trong thời gian này, Papini cũng đã nhận được 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) tiền bồi thường.

Tuy nhiên sự thật về vụ bắt cóc chỉ được phơi bày vào năm 2020 khi các nhà điều tra phân tích mẫu ADN trên quần áo của Papini với mẫu thu được từ người bạn trai cũ. Chính anh này sau đó cũng đã thừa nhận vụ bắt cóc đã được cả hai dàn dựng lên.

CNN cho biết, trong ngày tuyên án, các công tố viên cho biết vụ lừa đảo đã gây ra lãng phí nguồn lực và khiến lực lượng cảnh sát điều tra cả những đối tượng vô tội.

"Papini đã lên kế hoạch và thực hiện một trò lừa đảo bắt cóc rất tinh vi, không những vậy sau đó cô ta còn tiếp tục khai báo sai sự thật trong nhiều năm mà không quan tâm đến những tổn hại mà cô ấy đã gây ra cho những người khác", các công tố viên cho biết.

"Papini đã khiến những người vô tội trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra tội phạm. Cô ấy cũng khiến người dân sợ hãi trước những đối tượng gây án là người gốc Tây Ban Nha vẫn đang lẩn trốn và tiềm ẩn nguy cơ tái phạm tội." hồ sơ phiên tòa có đoạn.

Cũng tại phiên tòa, luật sư của Papini cho biết người phụ nữ đã thừa nhận tội danh của mình và nói rằng danh tiếng của cô ấy đã bị hủy hoại.

"Những gì xảy ra cách đây 5 năm là của một Sherri Papini hoàn toàn khác với những gì các bạn đã thấy ngày hôm nay." vị luật sư cho biết.

Trở lại với công tác phá án của các nhà điều tra vào năm 2020, khi lực lượng chức năng đã lấy mẫu ADN của nam giới trên quần áo của Papini đi kiểm tra. Kết quả thu được cho thấy đây là một thành viên trong gia đình người bạn trai cũ Papini. Các nhà điều tra sau đó cũng đã lấy mẫu ADN của anh này để phân tích và cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với mẫu lấy được trên áo của Papini.

Trả lời thẩm vấn từ các nhà điều tra, người bạn trai thừa nhận vụ bắt cóc là do cả hai tự dàn dựng. Anh này cũng cho biết bản thân đã giúp Papini "chạy trốn" khỏi những mối quan hệ mà theo cô gái là bị lạm dụng. Ngoài ra người bạn trai cũng cho biết, Papini đã tự làm tổn thương mình, tự cắt tóc và nhờ anh dùng những thanh sắt nóng để làm bỏng trên cơ thể để tạo lòng tin cho các nhà điều tra.

Lực lượng chức năng cũng đã thu thập thêm nhiều bằng chứng khác từ người bạn trai cũ của Papini như lịch sử các cuộc điện thoại và tin nhắn, lịch trình làm việc...cùng với một cuộc phỏng vấn anh họ của người bạn trai, người mà cũng đã nhìn thấy Papini trong nhà.

Với những gì thu được, cơ quan điều tra đã đến gặp Papini và cảnh báo cô về những gì sẽ phải nhận nếu những lời khai cô đưa ra là gian dối. Tuy nhiên Papini vẫn liên tục phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng vụ bắt cóc là thật cũng như sự xuất hiện của hai người phụ nữ Tây Ban Nha là không hề giả dối. Đến tháng 3 năm nay, với những bằng chứng cùng cáo buộc đưa ra trước tòa án, Papini đã cúi đầu nhận tội sau đó 1 tháng.

Chồng cô, anh Keith Papini cũng đã đệ đơn xin ly hôn và giành quyền nuôi hai con của họ. Anh cho biết người vợ cũ của anh đã "không hành động theo lý trí".

“Các sự kiện trong hai tháng vừa qua đã gây sốc cho gia đình và những gì bản án đưa ra thật tàn khốc. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là vẫn phải tiếp tục và làm mọi thứ có thể để mang lại cho hai con tôi một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh và hạnh phúc nhất có thể."

Trước phiên tòa vào tháng 4, Papini cho biết cô đang phải điều trị chứng trầm cảm, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) từ năm 2016 và cũng từng cố gắng vượt qua căn bệnh này hồi học cấp 3.

"Tôi không thể sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tội lỗi đó không bao giờ có thể xóa được. Nhưng tôi đã không chọn cách mình đã làm như hồi năm 2016. Tôi sẽ cố gắng tự sửa chữa lại bản thân." Papini nói với thẩm phán trong phiên tòa hôm 19/9.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-tong-giam-vi-dan-dung-vu-bat-coc-cung-nguoi-yeu-e-chiem-tien-tu-thien-a359678.html