Một thủy thủ thuộc biên chế tàu rà phá thủy lôi USS Chief đã buộc phải sơ tán y tế về Nhật Bản sau một sự cố bất ngờ với động vật hoang dã trong lúc dừng chân tại Thái Lan.

Dẫn tin từ tờ The Independent ngày 24/4, phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ xác nhận một binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hướng về eo biển Hormuz đã bị một con khỉ cào trong lúc dừng chân ở Phuket, Thái Lan.

Thủy thủ này đã được chăm sóc tại chỗ và chuyển ngay về căn cứ Sasebo (Nhật Bản) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

25-1777113213-binh-si-my-bi-khi-tan-cong-khi-dang-tren-duong-thuc-hien-nhiem-vu-tai-eo-bien-hormuz
Tàu USS Chief của Hải quân Mỹ.

Một quan chức quân đội Mỹ chia sẻ trên trang Axios rằng: "Những chuyện kỳ lạ vẫn thường xảy ra, và đây chắc chắn là một vụ như thế". Dù khỉ đuôi dài ở Thái Lan vốn nổi tiếng là hung dữ, nhưng việc một binh sĩ hải quân dày dặn kinh nghiệm phải sơ tán vì lý do này là điều hiếm thấy.

Binh sĩ gặp nạn nằm trong nhóm 84 thủy thủ trên biên đội tàu quét mìn đang tiến về eo biển Hormuz để giải quyết hậu quả của cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Kể từ khi xung đột bùng nổ cuối tháng 2, tuyến đường dầu mỏ huyết mạch này đã bị Iran rải mìn dày đặc. Tổng thống Donald Trump khẳng định các tàu Mỹ đang ráo riết khơi thông khu vực này.

Nhà Trắng đã phát lệnh cho Hải quân bắn tiêu diệt các tàu nhỏ của Iran có hành vi cản trở hoặc tiếp tục rải thủy lôi bất hợp pháp.

Do phía Iran không lưu giữ hồ sơ vị trí các bãi mìn, Bộ Quốc phòng Mỹ dự báo có thể mất tới nửa năm mới có thể rà phá hết các chướng ngại vật dưới lòng biển.

TN (SHTT)