Một sự việc hy hữu vừa xảy ra trên núi Phú Sĩ (Nhật Bản) khi một bé trai 7 tuổi được phát hiện ngồi cô đơn giữa thời tiết giá lạnh, sau khi bị chính cha đẻ bỏ lại để tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi.

Theo thông tin công bố ngày 20/8, cậu bé 7 tuổi đến từ Nagoya đã cùng người cha 48 tuổi và anh trai (hiện là học sinh năm nhất trung học cơ sở) bắt đầu chuyến leo núi Phú Sĩ theo tuyến Fujinomiya từ sáng sớm. Tuy nhiên, khi cả gia đình di chuyển đến khu vực trạm thứ 6 trong tổng số 10 trạm của tuyến đường, đứa trẻ 7 tuổi bắt đầu quấy khóc và than mệt, không thể tiếp tục di chuyển.

23-1787452099-bo-lai-con-trai-7-tuoi-tren-nui-phu-si-vi-than-met-nguoi-bo-nhan-lan-song-chi-trich-tu-cong-dong
Trạm thứ 6 của tuyến Fujinomiya lên núi Phú Sĩ, nơi cháu nhỏ bị gia đình bỏ lại. Ảnh: X@HenkenRJ_bo

Thay vì dừng lại hoặc điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo an toàn cho con, người cha lại đưa ra quyết định vô cùng mạo hiểm: yêu cầu con trai nhỏ ngồi chờ tại chỗ, còn ông cùng đứa con lớn tiếp tục rảo bước hướng về phía đỉnh núi.

Đến khoảng 7h40 sáng, một nhân viên làm việc tại nhà nghỉ gần trạm thứ 6 phát hiện cậu bé đang ngồi trơ trọi một mình trên ghế. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này nhanh chóng đưa em vào bên trong để sưởi ấm và khẩn trương liên hệ với lực lượng công an.

Thời điểm phát hiện ra đứa trẻ, điều kiện thời tiết trên núi vô cùng bất lợi khi trời bắt đầu đổ mưa và sương mù giăng lối. Trên núi Phú Sĩ, diễn biến thời tiết thường thay đổi cực kỳ nhanh chóng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn cũng như khả năng di chuyển của bất kỳ ai, đặc biệt là một đứa trẻ 7 tuổi không có người lớn bên cạnh.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng xác minh danh tính và kết nối liên lạc với người cha. Thời điểm nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng, người đàn ông này cùng con trai lớn đã di chuyển lên tới gần trạm thứ 8. Cảnh sát ngay lập tức yêu cầu ông dừng chuyến hành trình và quay trở lại đón con.

Theo dữ liệu từ trang web chính thức về hoạt động leo núi Phú Sĩ, thời gian đi bộ từ trạm thứ 6 lên trạm thứ 8 mất khoảng 3 giờ. Dựa trên mốc thời gian này, lực lượng chức năng ước tính cậu bé đã bị bỏ lại một mình từ khoảng 4h30 sáng. Từ trạm thứ 6 lên đến đỉnh núi phải mất hơn 5 giờ di chuyển và mất thêm hơn 2 tiếng rưỡi để quay trở xuống.

Rất may mắn, cậu bé không gặp bất kỳ chấn thương nào và đã được bàn giao an toàn cho gia đình. Bày tỏ sự ăn ăn sau sự cố, người cha thừa nhận ông đã "đưa ra một quyết định hấp tấp và vô cùng hối hận về điều đó".

Sau vụ việc, cơ quan công an đưa ra lời khuyến cáo nghiêm khắc đối với tất cả những ai tham gia leo núi. Cảnh sát nhấn mạnh rằng sự an toàn của toàn bộ các thành viên trong đoàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Tốc độ di chuyển cũng như mục tiêu của cả chuyến đi bắt buộc phải được điều chỉnh linh hoạt theo thể lực của thành viên yếu nhất, tuyệt đối không được để bất kỳ ai bị bỏ lại hoặc tự tách khỏi tập thể.

PV (SHTT)