-
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc
Thế giới
05/07/2024 23:38Bỏ quên con trên xe được hàng xóm đập kính cứu, chủ xe đòi người cứu bồi thường, tính kiện ra tòa vì ‘phá hoại tài sản’
Slate là một tạp chí điện tử tổng hợp khá có tên tuổi tại Mỹ. Họ thường có một cột "tâm sự" cho độc giả gửi gắm nỗi lòng và vào đầu tháng 7 này, một mẩu tâm sự như vậy đã lan tỏa cực mạnh trên các kênh mạng xã hội Mỹ. Mẩu chuyện trên kể về câu chuyện xoay quanh một người chồng khó tin theo góc nhìn của người vợ.
Người vợ này, trước khi mở đầu câu chuyện, cho biết họ buộc phải chia sẻ câu chuyện của mình để tìm kiếm lời khuyên hợp lý cho phép cô thoát ra khỏi tình cảnh ngặt nghèo.
Câu chuyện xoay quanh việc chồng cô là Lance đã để quên con gái 10 tháng tuổi của mình trong xe khi ngoài trời đang nắng nóng. Một cô bé hàng xóm 13 tuổi, khi đi ngang qua và phát hiện chuyện này, lập tức tìm 2 vợ chồng để cảnh báo nhưng không thấy.
Không còn cách nào khác, cô bé này buộc phải phá kính xe để cứu bé gái. Tuy nhiên, người chồng hoàn toàn không tỏ vẻ quan tâm tới việc người hàng xóm vừa cứu sống con gái mình. Thay vào đó, Lance chỉ bận tâm một điều duy nhất: Ai sẽ là người trả tiền sửa xe cho anh.
"Xe của Lance là xe độ và anh cực kỳ trân trọng nó. Đây từng là món quà sinh nhật cha mẹ tặng cho Lance. Khi Aubrey (tên cô bé hàng xóm) phá cửa sổ, khung thân ngoài xe cũng bị trầy xước, trong đó có một vết xước sơn lớn tại cửa. Chúng tôi có bảo hiểm và chỉ phải chi trả khoảng 1.000 USD sau khi khấu trừ. Tuy nhiên, Lance muốn cha mẹ Aubrey phải hoàn trả khoản tiền đó cho chúng tôi", người vợ chia sẻ.
Về phần mình, cô không thể tin được chồng mình lại làm vậy, nhất là khi mọi chuyện đều tới từ lỗi của anh. Cô nói thẳng với chồng mình rằng suy nghĩ của anh thật "kinh tởm" và nếu có ai phải chịu trách nhiệm, đó không ai khác là Lance. Đáp trả lại, lý luận của Lance là nhà Aubrey làm ra nhiều tiền nên khoản tiền 1.000 USD kia chẳng thấm vào đâu.
Anh còn khẳng định "sẽ cho bố mẹ Aubrey cơ hội trả tiền" trước khi anh kiện họ ra tòa. Dù người vợ khuyên can thế nào, Lance cũng bỏ ngoài tai. Câu hỏi của người vợ gửi tới tạp chí Slate là làm sao để mình có thể khiến chồng đổi ý.
Tất nhiên, khi câu chuyện này được đăng tải và sau đó chia sẻ rộng rãi, hàng loạt bình luận phẫn nộ đã xuất hiện. Trong khi nhiều người hoài nghi về tính chân thực của câu chuyện, nhiều người khác tin rằng những trường hợp vô ơn như câu chuyện này "xuất hiện nhiều hơn nhiều người tưởng tượng". Về phần giải pháp, nhiều bình luận gợi ý người vợ nên đưa chồng đi điều trị tâm lý.
Theo Quang Phong (Nguoiduatin.vn)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (15:16)
- Premier League chi hơn 1,6 tỷ bảng trả lương cầu thủ mỗi năm (15:15)
- IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh (15:07)
- Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? (15:03)
- Chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng, người đàn ông kéo cả gia đình vào vụ án "rửa" tiền (19 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên 18 tuổi xâm hại con gái của mẹ kế (27 phút trước)
- TP.HCM tăng 81 bậc, vào nhóm đô thị đáng chú ý của châu Á (30 phút trước)
- Cụ ông gần 80 tuổi cắt dây an toàn của công nhân tầng 30 để làm việc khó tin (33 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 (40 phút trước)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (1 giờ trước)