Thế giới

Bố sát hại con 9 tuần tuổi vì không chịu nổi tiếng quấy khóc

Người đàn ông 34 tuổi ở Anh sẽ phải chịu án tù sau khi các công tố viên kết luận người này đã sát hại cậu con trai mới 9 tuần tuổi của mình do mất bình tĩnh vì tiếng quấy khóc của đứa trẻ.

Bố sát hại con 9 tuần tuổi vì không chịu nổi tiếng quấy khóc
Bé trai Hunter, 9 tuần tuổi được cho là bị bố đẻ sát hại. Ảnh: SWNS

Tờ Mirror đưa tin, Leon Mathias, 34 tuổi, sống ở Stonebridge, quận Houghton, Vương quốc Anh, sẽ phải nhận án tù vì đã giết cậu con trai Hunter mới 9 tuần tuổi của mình. Nguyên nhân anh ta giết con được cho là vì người đàn ông đã quá tức giận khi phải nghe tiếng khóc của cậu bé.

Tuy nhiên trong suốt 4 tháng diễn ra phiên tòa, Mathias liên tục phủ nhận việc mình sát hại con trai mà chỉ nói rằng anh ta đã cố gắng cứu đứa trẻ sau khi Hunter bất ngờ tắt thở trong phòng tắm.

Khai với các công tố, người đàn ông 34 tuổi kể lại rằng, vào tối 30/11/2018 anh ta vào phòng tắm cùng với cậu con trai trong khi người bạn gái là Becky Higginbottom đang ở tầng dưới.

Tuy nhiên, ông Robert Smith KC, công tố viên đã nói với Tòa án Sheffield Crown rằng Mathias đã sát hại con trai mình có thể sau khi anh ta mất bình tĩnh trước tiếng khóc của đứa bé.

Bố sát hại con 9 tuần tuổi vì không chịu nổi tiếng quấy khóc - 1
Mathias sẽ phải ngồi tù vì sát hại con ruột. Ảnh: SWNS

Khám nghiệm tử thi cho thấy phần đầu của bé Hunter có vết bầm tím, phù hợp với vết thương do va đập. Kết quả chụp phim cũng cho thấy ba vết gãy ở chi dưới. Một vụ hành hung được cho là xảy ra vào khoảng thời gian bị thương ở đầu, hai vụ còn lại xảy ra trước đó vài ngày.

Ông Smith tiếp tục tuyên bố rằng các chuyên gia tin rằng những chấn thương này có liên quan chặt chẽ với việc trẻ bị lắc, vặn tay chân hoặc đung đưa trẻ bằng chân.

Cậu bé 9 tuần tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa ở quận Barnsley và được các bác sĩ ở đây cố gắng hồi sức cấp cứu hôm 30/11/2018. Tuy nhiên, do vết thương ở phần đầu là quá nặng, não đứa trẻ bị sưng quá nhiều nên đến ngày 3/12/2018, đứa trẻ được xác định là đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm 30/1, Mathias đã bị tòa án kết tội giết người, bản án chính thức sẽ được công bố hôm 2/2 tới đây. 

Phát biểu sau phán quyết ngày 30/1, Cán bộ điều tra cấp cao, DCI Mark Oughton cho biết: "Đây là một cuộc điều tra và xét xử kéo dài và phức tạp, và tôi hoan nghênh quyết định của bồi thẩm đoàn ngày hôm nay. Mathias lần đầu tiên bị các thám tử bắt giữ vào ngày 5/12/2018 trước khi được bảo lãnh và tạm giam vào ngày 17/10/2019. Sau đó, anh ta bị buộc tội hành hung và giết cậu bé Hunter vào ngày 1/2/2021."

"Chúng tôi sẽ không bao giờ biết chính xác điều gì đã xảy ra trong thời gian bé Hunter tắm vào ngày 30/11/2018; những gì chúng ta biết là cậu bé đã phải chịu những vết thương thảm khốc dưới bàn tay của cha mình. Tôi hài lòng vì công lý đã được thực thi ngày hôm nay”, ông Mark Oughton cho hay.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bo-sat-hai-con-9-tuan-tuoi-vi-khong-chiu-noi-tieng-quay-khoc-a367703.html