-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thế giới
12/01/2023 16:47Con trai 60 tuổi sát hại bố mẹ ruột chỉ vì ngăn cấm xem hoạt hình

Điều tra của cảnh sát cho hay, Junji Matsumoto, 60 tuổi, làm nghề tự do đã sử dụng phương tiện không xác định để giết cả cha và mẹ của mình là ông Hirokazu 88 tuổi và bà Makie 87 tuổi vào khoảng đêm ngày 21/6/2021. Nghi phạm cho biết anh ta cảm thấy căng thẳng khi liên tục phải phụng dưỡng bố mẹ già.
"Thật khó chịu khi việc chăm sóc bố mẹ luôn làm gián đoạn thú vui xem phim hoạt hình của tôi. Tôi đã không thể chịu đựng được nữa nên đã giết luôn họ", Junji Matsumoto cho hay.
Trước đó, vào ngày 28/6/2021, cảnh sát Nhật Bản đã tìm đến ngôi nhà ở phường Nishi, thành phố Fukuoka và tìm thấy 2 thi thể bên trong một chiếc tủ đông.
Cảnh sát sau đó xác định các thi thể là của cha mẹ nghi phạm, tuy nhiên kết quả khám nghiệm tử thi không thể làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong.
Điều tra cho biết, người đàn ông 60 tuổi đã ở cùng nhà với bố mẹ sau khi đã bỏ học đại học. Sau đó Junji Matsumoto bắt đầu phụ việc trong cửa hàng rượu của gia đình nhưng cũng nhanh chóng bỏ việc. Trong suốt 30 năm thất nghiệp, người này chỉ biết quanh quẩn ở nhà để xem phim hoạt hình và truyện tranh, điều tra cho hay.
Một người hàng xóm nói với cảnh sát rằng vào trước hôm xảy ra thảm án, họ vẫn thấy Junji Matsumoto đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa. Vụ việc chỉ được phát hiện khi cảnh sát nhận được tin báo từ một người họ hàng của gia đình thông báo về việc mất liên lạc của ông bà Hirokazu và Makie trong một thời gian dài.
Khi cảnh sát tới hiện trường, các thi thể đã bị đóng băng, khám nghiệm sau đó cho thấy cả hai không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài. Về phần Matsumoto, trong đêm 23/6 tức 2 ngày sau vụ án, ông ta đã đạp xe đạp bỏ trốn đến ga tàu hỏa rồi bắt đầu lang thang khắp đất nước đến các tỉnh như Yamaguchi, Shizuoka, Akita và Yamagata.
Kẻ sát nhân chỉ bị bắt hơn 1 tuần sau đó tại bãi đậu xe của một khách sạn ở thành phố Kyoto, ngay khi bị thẩm vấn, "nghịch tử" này đã thừa nhận mọi tội danh của mình.
Trong quá trình điều tra sau đó, người ta biết được rằng Matsumoto đã quyết định sát hại cha mẹ sau khi ông Hirokazu nhờ con trai giúp sử dụng phòng tắm. Tên tội phạm cũng khai rằng y đã dùng một sợi dây điện để siết cổ cả hai người.
Tại phiên tòa, luật sư của Junji Matsumoto đã biện hộ cho hành động của kẻ thủ ác xuất phát từ việc ông ta mắc chứng "rối loạn tâm thần trong các mối quan hệ cá nhân" để xin giảm án. Tuy nhiên, xét thấy hành động của Junji Matsumoto rất tàn nhẫn nên cuối cùng tòa tuyên án bị cáo 30 năm tù giam với tội danh giết người, phi tang xác.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




