Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer bất ngờ từ chức sau hàng loạt bê bối chấn động liên quan đến môi trường làm việc độc hại và cáo buộc quấy rối từ người thân.
21-1776737779-bo-truong-lao-dong-my-tu-chuc-giua-tam-bao-be-boi-doi-xu-voi-nhan-vien
 Bộ trưởng Bộ Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer. Ảnh: wwd.com

Ngày 20/4, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung chính thức thông báo bà Lori Chavez-DeRemer sẽ rời khỏi chính quyền để chuyển sang lĩnh vực tư nhân. Mặc dù phía Nhà Trắng dành nhiều lời khen ngợi cho những đóng góp của bà, nhưng quyết định ra đi này diễn ra ngay sau khi những góc khuất trong cách điều hành và quản lý của nữ Bộ trưởng bị phơi bày trên mặt báo.

Nhiệm kỳ của bà Chavez-DeRemer vốn nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng khi bắt đầu, nhưng sự nghiệp của bà đã lung lay dữ dội sau cuộc điều tra về năng lực quản lý. Các báo cáo cho thấy một môi trường làm việc "độc hại" tại Bộ Lao động, nơi bà cùng các cố vấn và thành viên gia đình thường xuyên gửi tin nhắn yêu cầu cá nhân cho các nữ nhân viên trẻ. Thậm chí, tờ New York Times còn tiết lộ thông tin bà và một cựu phó chánh văn phòng từng yêu cầu cấp dưới mang rượu đến cho mình trong các chuyến công tác.

Đáng chú ý nhất là những cáo buộc liên quan đến gia đình của nữ Bộ trưởng. Một số nhân viên trẻ cho biết họ được chính bà Chavez-DeRemer chỉ thị phải "chăm sóc kỹ" cho chồng và cha của bà. Các bằng chứng thu thập được cho thấy cha của bà, ông Richard Chavez, đã gửi những tin nhắn mời mọc riêng tư cho một nữ nhân viên, kèm theo lời dặn "hãy giữ kín chuyện này". Nghiêm trọng hơn, trang tin MS NOW còn đưa tin về việc hai nữ nhân viên tố cáo chồng bà đã có hành vi đụng chạm thân thể không phù hợp ngay tại văn phòng Bộ Lao động vào cuối năm ngoái.

Hệ quả của vụ bê bối này là 4 nhân sự cấp cao trong nhóm của bà Chavez-DeRemer, bao gồm chánh văn phòng và một thành viên đội an ninh – người bị nghi có quan hệ tình cảm với bà, đã bị buộc thôi việc. Hiện đã có 3 nhân viên nộp đơn khiếu nại về việc bị vi phạm quyền dân sự.

Mặc dù bà Chavez-DeRemer không bị cáo buộc trực tiếp có hành vi sai trái trong các sự việc liên quan đến người thân, nhưng áp lực từ dư luận và các cuộc điều tra đã khiến bà không thể tiếp tục giữ ghế. Sau khi bà rời nhiệm sở, Thứ trưởng Keith Sonderling sẽ tạm thời điều hành Bộ Lao động Mỹ trong khi chờ đợi Tổng thống Donald Trump đề cử nhân sự thay thế chính thức.

QT (SHTT)