Thế giới

Bộ trưởng xin lỗi vì nói đùa đánh thuốc mê vợ

Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly hôm 24/12 xin lỗi vì nói đùa đánh thuốc mê vợ.

Bộ trưởng xin lỗi vì nói đùa đánh thuốc mê vợ
Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly (Ảnh: Reuters)

Tờ Sunday Mirror trước đó đưa tin bộ trưởng Cleverly trong một sự kiện tháng này nói đùa với các vị khách nữ giới rằng ông cho thêm "một chút" thuốc mê "không thực sự hợp pháp" vào đồ uống của vợ mỗi tối.

Bộ trưởng Cleverly được cho là nói đùa về bí quyết hôn nhân lâu dài là phải đảm bảo vợ mình "luôn bị chuốc thuốc mê nhẹ để họ không nhận ra rằng có những người đàn ông tốt hơn ở ngoài kia".

Theo Sunday Mirror, bình luận được bộ trưởng Cleverly đưa ra cùng ngày với thông báo những biện pháp mới để đối phó với tình trạng đánh thuốc mê để cưỡng hiếp ở Anh, bao gồm những thay đổi lập pháp.

"Trong bối cảnh luôn được hiểu là trò chuyện riêng tư, Bộ trưởng James rõ ràng đã nói một câu đùa châm biếm, và ông ấy xin lỗi vì điều đó," phát ngôn viên của ông Cleverly cho biết.

Hiệp hội Fawcett, một tổ chức vì quyền phụ nữ, kêu gọi ông Cleverly từ chức, trong khi Công Đảng cho rằng bình luận của ông là không thể tin nổi.

"Đánh thuốc mê là hành vi phạm pháp nghiêm trọng và gây hậu quả nặng nề. Thật không thể tin nổi là Bộ trưởng Nội vụ phụ trách vấn đề chống bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái lại cho rằng việc đùa cợt như vậy là bình thường. Làm sao các nạn nhân có thể tin rằng ông sẽ nghiêm túc với loại tội ác đê hèn này?," nghị sĩ Công Đảng Yvette Cooper viết trên X, trước đây là Twitter.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bo-truong-xin-loi-vi-noi-dua-danh-thuoc-me-vo-d201528.html