Những kết quả điều tra bổ sung từ Viện Kiểm sát địa phương đã bóc trần bộ mặt thật của kẻ thủ ác, đập tan lời khai dối trá ban đầu của hắn.

Vụ án nữ sinh 17 tuổi bị tước đoạt mạng sống trên đường phố Gwangju (Hàn Quốc) từng gây rúng động dư luận hồi tháng 5 vừa qua mới đây đã có một bước ngoặt đặc biệt quan trọng.

Vụ nữ sinh tử vong vì bị người lạ đâm ngẫu nhiên trên đường tại Hàn Quốc: Tiết lộ động cơ của hung thủ - Ảnh 1.
Hung thủ Jang Yoon-gi cho lời khai gian dối để giảm nhẹ tội.

Từ màn kịch "giết người vô cớ" đến âm mưu xâm hại tình dục tàn độc

Ở giai đoạn đầu của vụ án, hung thủ Jang Yoon-gi (23 tuổi) đã tìm mọi cách để giảm nhẹ tội trạng bằng việc đưa ra lời khai rằng bản thân thực hiện hành vi "giết người ngẫu nhiên" do bất mãn với cuộc sống và chán ghét xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh và điều tra chuyên sâu, Phòng Hình sự số 3 thuộc Viện Kiểm sát Gwangju đã lật tẩy động cơ thực sự đầy đen tối của hắn.

Vào ngày xảy ra án mạng (5 tháng 5), Jang Yoon-gi đã lang thang khắp các con phố để săn tìm con mồi. Sau khi nhắm mục tiêu vào nữ sinh Lee Chae-won, tên này đã âm thầm bám đuôi nạn nhân trong suốt 15 phút. Chờ thời cơ thuận lợi, hắn lao vào khống chế, cố gắng kéo cô gái trẻ về phía xe ô tô với ý đồ thực hiện hành vi cưỡng bức. Trước sự phản kháng quyết liệt để tự vệ của nữ sinh, kẻ thủ ác đã tàn nhẫn rút hung khí chuẩn bị sẵn từ trước và ra tay sát hại cô.

Đáng sợ hơn, cơ quan điều tra còn phát hiện thủ đoạn phạm tội của Jang Yoon-gi hoàn toàn trùng khớp với một tội ác mà hắn đã gây ra trước đó chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Hồ sơ vụ án thể hiện, Jang từng táo tợn đột nhập vào nhà một đồng nghiệp nữ người Việt Nam. Tại đây, hắn đã khống chế, giam giữ nạn nhân suốt 13 giờ đồng hồ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Chuỗi chứng cứ rợn người này là cơ sở để Viện Kiểm sát khẳng định các hành vi của Jang không phải bột phát, mà là một chuỗi âm mưu phạm tội tình dục được lên kế hoạch vô cùng tinh vi và rõ ràng.

Chính vì tính chất nghiêm trọng được làm sáng tỏ, Viện Kiểm sát đã quyết định chuyển đổi tội danh của Jang Yoon-gi từ "giết người" thông thường (với khung hình phạt tối thiểu chỉ từ 5 năm tù, vốn bị đánh giá là không đủ sức răn đe) sang tội danh "cưỡng hiếp giết người" theo Luật Đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục. Với tội danh mới này, kẻ thủ ác đối mặt với mức án nghiêm khắc nhất: tử hình hoặc tù chung thân. Ngoài ra, Jang còn bị cáo buộc là tên tội phạm tái diễn khi trong thời gian thực hiện nghĩa vụ phục vụ cộng đồng, hắn từng nhiều lần quay lén bộ phận nhạy cảm của các nữ sinh trung học. Loạt tội danh chính thức khởi tố đối với Jang hiện bao gồm: cưỡng hiếp gây thương tích, giết người, chuẩn bị giết người, giam giữ trái phép và bám đuôi quấy rối.

Quyết định đau lòng của gia đình nạn nhân và tiếng chuông cảnh tỉnh cho xã hội

Theo quy định của luật pháp, danh tính của các nạn nhân như Lee Chae-won thường sẽ được giữ kín nhằm bảo vệ phẩm giá của người đã khuất và quyền riêng tư của gia đình. Thế nhưng, cha mẹ của Lee đã đưa ra một quyết định dũng cảm khi chủ động công khai tên tuổi cùng hình ảnh của con gái. Họ không muốn xã hội lãng quên cô, đồng thời hy vọng câu chuyện đau lòng này sẽ thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống pháp luật để ngăn chặn các bi kịch tương tự diễn ra trong tương lai.

"Tương lai của con gái chúng tôi đã bị cướp đi trong nháy mắt. Chúng tôi sống trong địa ngục không lối thoát" – cha mẹ nạn nhân chia sẻ trong làn nước mắt. Cuộc sống của cả gia đình họ đã hoàn toàn đổ sập kể từ ngày mất đi đứa con gái ngoan hiền, người luôn mang trong mình ước mơ cháy bỏng được làm nhân viên y tế khẩn cấp để cứu người và thích giúp đỡ những người xung quanh. Gia đình khẳng định Jang Yoon-gi là một tên tội phạm máu lạnh, hoàn toàn không xứng đáng nhận bất kỳ sự khoan hồng hay cảm thông nào. Họ khẩn thiết cầu xin cơ quan tư pháp hãy áp dụng mức hình phạt cao nhất của pháp luật để đòi lại công lý, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu có bất kỳ sự giảm án bất công nào trong quá trình xét xử, điều đó chẳng khác nào một vụ giết người lần thứ hai nhắm vào hương hồn nạn nhân và gia đình họ.

Vụ án chấn động này cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chính trị Hàn Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Jeong Seong-ho nhận định, đây là một minh chứng đắt giá cho tầm quan trọng của công tác "điều tra bổ sung" từ phía Viện Kiểm sát. Ông khẳng định, nếu không có sự rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng và quyết liệt từ các công tố viên, động cơ bạo lực tình dục đê hèn của Jang Yoon-gi rất có thể đã bị che giấu mãi mãi, và kẻ thủ ác đã có thể lọt lưới, trốn tránh được sự trừng phạt đích đáng của pháp luật.

PV (SHTT)