Dư luận Hàn Quốc đang chấn động trước vụ án mạng rùng rợn tại thành phố Incheon, nơi thi thể một người phụ nữ bị bỏ mặc suốt hơn 3 năm ngay trong căn phòng trọ, trong khi kẻ thủ ác vẫn thản nhiên sinh hoạt và thậm chí là lập gia đình mới ngay trên nỗi đau của nạn nhân.

Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào tháng 7/2024, khi quản lý một tòa nhà tại Incheon quyết định phá cửa kiểm tra một căn phòng đã quá hạn đóng tiền từ lâu và bốc mùi hôi thối nồng nặc. 

01-1775017788-kinh-hoang-vu-an-xac-uop-trong-phong-tro-tai-incheon-ke-thu-ac-song-chung-voi-thi-the-suot-1277-ngay
Ảnh: SBS.

Tại đây, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: thi thể một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã khô lại như xác ướp sau 1277 ngày bị bỏ quên. Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm chính là người đàn ông họ A, bạn trai sống chung của nạn nhân, kẻ vốn đang bị tạm giam vì một vụ án lừa đảo khác.

Cuộc sống bị cô lập và bi kịch từ ý định rời đi

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân và A bắt đầu chung sống từ năm 2016. Sau khi từ Nhật Bản trở về, người phụ nữ gần như rơi vào cảnh "cầm tù" giữa đời thực khi bị A thu giữ hộ chiếu và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. 

Do tình trạng đăng ký cư trú bị xóa, cô không thể thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hay sử dụng dịch vụ viễn thông nào, trở thành một cái bóng hoàn toàn lệ thuộc vào sự kiểm soát của gã bạn trai.

Bi kịch ập đến vào tháng 1/2021, thời điểm A đang chờ tuyên án sơ thẩm cho tội danh lừa đảo. Trong một cuộc tranh cãi kịch phát khi nạn nhân bày tỏ mong muốn được rời đi để gặp con trai, A đã ra tay sát hại cô. Thay vì tự thú, hắn chọn cách che giấu tội ác theo một phương thức khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

3 năm rưỡi sống chung với tử thi và mặt nạ hoàn hảo

Suốt hơn 3 năm rưỡi sau đó, căn phòng trọ trở thành một nơi lưu giữ tội ác tĩnh lặng. Để ngăn chặn sự phân hủy và che giấu mùi tử khí, A đã sử dụng một loạt các biện pháp thủ đoạn: xịt dung dịch tẩy rửa pha loãng, thắp hương, dùng nước hoa, liên tục bật điều hòa và quạt máy. Thậm chí, hắn còn dùng thuốc diệt côn trùng để xử lý giòi bọ xung quanh thi thể.

01-1775017788-kinh-hoang-vu-an-xac-uop-trong-phong-tro-tai-incheon-ke-thu-ac-song-chung-voi-thi-the-suot-1277-ngay

Đáng phẫn nộ hơn, trong suốt 1277 ngày đó, A vẫn sinh hoạt bình thường ngay bên cạnh thi thể người bạn gái cũ. Hắn thản nhiên ăn uống, xem TV và chụp ảnh "tự sướng" như không có chuyện gì xảy ra. Đỉnh điểm của sự tráo trở là việc A đã thiết lập quan hệ với một phụ nữ khác, kết hôn và sinh con, duy trì một cuộc đời "hai mặt" hoàn hảo trong khi vẫn để thi thể nạn nhân nằm lạnh lẽo trong căn phòng cũ.

Lời bào chữa gây phẫn nộ và bản án của pháp luật

Tại cơ quan điều tra và trong các buổi phỏng vấn truyền hình, A đưa ra những lời khai đầy mâu thuẫn. Ban đầu, hắn bao biện rằng đây là một vụ "giết người theo yêu cầu" và bản thân giữ lại thi thể vì tin rằng người chết "có thể sống lại". Tuy nhiên, đứng trước những chứng cứ không thể chối cãi, gã đàn ông này cuối cùng đã thừa nhận hành vi giết người là do bộc phát.

Tòa án đã tuyên phạt A 27 năm tù giam vì tội giết người và xâm phạm, che giấu thi thể. Dù bản án đã được đưa ra, nhưng kẻ thủ ác hiện vẫn đang tiếp tục kháng cáo.

Về phía gia đình nạn nhân, sự phẫn nộ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Việc A thản nhiên kết hôn và sinh con sau khi gây án được coi là sự sỉ nhục đối với vong linh người đã khuất. Con trai của nạn nhân đau đớn bày tỏ nguyện vọng duy nhất là kẻ sát nhân máu lạnh này sẽ phải trả giá và không bao giờ có cơ hội được quay trở lại xã hội thêm một lần nào nữa.

QT (SHTT)