Thế giới

Cãi nhau với mẹ, bé trai 11 tuổi đạp xe 130km đến thẳng nhà bà ngoại 'bóc phốt'

Với hành trang là chiếc bánh mì cùng ít nước mang từ nhà đi, một bé trai người Trung Quốc đã khiến mạng xã hội nước này choáng váng khi đạp xe suốt 24h đến nhà bà ngoại sau cuộc cãi vã nảy lửa với người mẹ.

Cãi nhau với mẹ, bé trai 11 tuổi đạp xe 130km đến thẳng nhà bà ngoại 'bóc phốt'
Một bé trai được phát hiện trong tình trạng kiệt sức sau khi đạp xe hơn 100km đến nhà bà ngoại chỉ vì cãi nhau với mẹ. Ảnh: SCMP.

Theo tờ tin tức địa phương Meilizhejiang, cậu bé đã được một người đi đường tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và cô đơn tại đường hầm trên tuyến đường cao tốc hôm 2/4.

Cho đến khi lực lượng cảnh sát Trung Quốc đến nơi, họ đã vô cùng choáng váng khi nghe cậu bé kể lại rằng mình đã đạp xe suốt 22h với quãng đường gần 130km. Cảnh sát cũng điều tra được thông tin rằng nhà của đứa trẻ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Khi được hỏi nơi muốn đến, bé trai 11 tuổi cho biết em có dự định tới nhà bà ngoại ở quận Mai Giang, một quận ở Chiết Giang cách nhà cậu bé 140km để có thể giải tỏa nỗi bức xúc sau khi cãi nhau với mẹ của mình.

Cãi nhau với mẹ, bé trai 11 tuổi đạp xe 130km đến thẳng nhà bà ngoại 'bóc phốt' - 1
Sau hành trình dài, bé trai hoàn toàn kiệt sức đến nỗi không thể đi bộ nên được cảnh sát dìu vào đồn nghỉ ngơi. Ảnh: Sina.

Trong suốt hành trình, bé trai cho biết mình tìm hướng theo những biển báo giao thông, nhưng cũng thừa nhận mình đã bị rẽ nhầm đường nhiều lần.

Mặc dù phải mất gấp đôi thời gian để có thể đến được nhà bà ngoại, nhưng cảnh sát cho biết cậu bé chỉ còn khoảng 1h nữa là có thể đến đích.

Để có sức lực đạp xe suốt quãng đường dài, bé trai kể với cảnh sát rằng em đã mang sẵn bánh mì và nước từ nhà đi. Các sĩ quan sau đó đã phải bế cậu bé từ ô tô vào đồn cảnh sát gần nhất bởi đứa trẻ đã hoàn toàn kiệt sức đến nỗi không thể bước nổi sau chuyến đi. Ngay trong tối cùng ngày, bố mẹ của đứa trẻ cũng đã đến nơi để đón con trai trở về.

Theo SCMP, mẹ của bé trai cho biết, chị cũng đã nghe con trai đe dọa sẽ bỏ đến nhà bà ngoại, nhưng chị chỉ nghĩ rằng đó chỉ là câu nói lúc nóng giận của đứa trẻ.

Ngay khi câu chuyện được đăng tải, nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú đối với cuộc phiêu lưu của cậu bé. Đa số đều cho rằng đây là một đứa trẻ dũng cảm và rất tò mò muốn biết kết quả sau cùng của cậu bé sau khi được bố mẹ đón về nhà.

Cãi nhau với mẹ, bé trai 11 tuổi đạp xe 130km đến thẳng nhà bà ngoại 'bóc phốt' - 2
Nhiều người tò mò muốn biết kết cục của câu chuyện sau khi đứa trẻ được bố mẹ đón về nhà, tuy nhiên không có thêm thông tin gì được cảnh sát tiết lộ sau đó. Ảnh: Sina.

“Tôi muốn biết bà ngoại của cậu bé sẽ dạy dỗ mẹ cậu ta như thế nào.” Một cư dân mạng tò mò đặt câu hỏi.

“Cậu bé chắc chắn đã cảm thấy rất tồi tệ sau cuộc cãi vã với mẹ của mình.” Người khác bình luận.

“Đây là một đứa trẻ thông minh, biết cách tìm đường dựa vào các biển báo giao thông, và cũng là đứa dũng cảm vì dám đạp xe vào ban đêm.” Người thứ ba cổ vũ.

“Tôi cũng từng bỏ nhà đi bụi, nhưng quãng đường của tôi chưa bao giờ quá 1m.” Ý kiến hài hước khác bình luận.

Việc những đứa trẻ sau khi cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi bụi vẫn là câu chuyện thường xuất hiện trên các tờ báo ở Trung Quốc.

SCMP đưa tin, tháng trước, một cậu bé 12 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang được cảnh sát phát hiện mang theo 4 thanh kiếm đồ chơi và 2 túi xách ở lối vào một đường cao tốc.

Được biết, cậu bé đã rời nhà lúc 3 giờ sáng và nói rằng cậu đến để học võ thái cực quyền từ Trương Tam Phong, một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Trung Quốc.

Nhi (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cai-nhau-voi-me-be-trai-11-tuoi-dap-xe-130km-den-thang-nha-ba-ngoai-boc-phot-d160001.html