Đô vật sumo người Nga Dzhambulat Khatokhov, từng được gọi là "Cậu bé khỏe nhất thế giới" đã qua đời ở tuổi 21.

Dzhambulat Khatokhov nổi tiếng từ năm ba tuổi khi anh được gọi là cậu bé khỏe nhất, nặng cân nhất thế giới. Thời điểm đó, dù nhiều ý kiến chuyên gia lo ngại về cân nặng và sức khỏe, Khatokhov vẫn liên tục xất hiện trên sóng truyền hình.

Nguyên nhân tử vong của Khatokhov chưa được công bố, tuy vậy truyền thông địa phương cho biết anh bị suy thận cấp.

Cái chết của anh được Betal Gubzhev, Chủ tịch Liên đoàn Sumo và Đấu vật Kabardino-Balkaria công bố.

Dzhambulat, còn được biết đến với tên Dzhambik nặng tới 147kg vào năm 9 tuổi, hơn tổng cân nặng của bốn người bạn cùng lớp cộng lại.

Dzhambulat Khatokhov từng được gọi là "Cậu bé khỏe nhất thế giới" (Ảnh: East2West News)

Nelya, mẹ của Dzhambik và là một y tá, khi đó đã phản bác lại chỉ trích của truyền thông quốc tế rằng bà đã không chăm lo sức khỏe cho con.

"Nó đang lớn lên, cao hơn và phổng phao ra. Tôi có thể làm được gì? Nó là như thế, Chúa đã tạo ra nó như thế," bà nói.

Được truyền thông gọi là "cậu bé béo nhất thế giới," Dzhambulat được bác sĩ người Anh Ian Campbell khám sức khỏe, và ông này sau đó cảnh báo rằng "sức khỏe của Jambik đang rất tệ. Cân nặng của cậu bé cho thấy cậu bé có nguy cơ cao bị tiểu đường, ung thư và bệnh tim".

"Do còn rất trẻ nhưng đã nặng như vậy, tuổi thọ ước tính của cậu bé sẽ giảm sút nghiêm trọng," bác sĩ người Anh nói thêm.

Tuy vậy mẹ cậu bé khi đó nói đã đưa anh tới gặp các bác sĩ ở địa phương và ở thủ đô Moscow nhưng không ai phát hiện chứng bệnh gì khiến cậu thừa cân.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều bài kiểm tra. Mọi bác sĩ đều muốn tìm lý do vì sao Jambik lớn như vậy," bà Nelya nói vào thời điểm đó.

"Không ai phát hiện ra điều gì. Khi nó năm tuổi, tôi đưa nó tới các phòng khám ở Moscow và chúng tôi đã thực hiện đủ loại kiểm tra, chụp chiếu nội tạng và xét nghiệm hormone. Nhưng chúng chỉ cho thấy nó rất khỏe mạnh, tim, gan và mọi thứ đều phù hợp với tạng người của nó. Họ nói nó rất khỏe mạnh do đó tôi không lo lắng gì," bà này cho biết thêm.

Nelya bác bỏ thông tin cho rằng bà cho con trai uống thuốc tăng cơ bắp, tuy vậy khuyến khích truyền thông gọi con là "cậu bé khỏe nhất thế giới".

"Các người có nghĩ tôi là một kẻ giết người hay không? Các người có cho rằng một người mẹ sẽ làm điều đó với con của mình không? Hãy nhìn vào hồ sơ y tế của nó. Người ta có cho rằng tôi bắt đầu cho nó uống thuốc tăng cơ bắp khi nó hai tháng tuổi? Điều đó quá vô lý. Tôi yêu con trai tôi và sẽ không làm gì gây hại cho nó," Nelya nói ở thời điểm đó.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)