-
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ
Thế giới
27/08/2024 00:34Chăm sóc đôi vợ chồng 94 tuổi, nữ giúp việc bạo hành cụ bà lại nhận được 7 tỷ đồng 'tiền thưởng' từ cụ ông
"Số tiền 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) tôi đưa cho cô Tưởng là hoàn toàn tự nguyện (vì cô ấy đã chăm sóc vợ chồng tôi nhiều năm nay), con trai tôi không có quyền can thiệp", đây là nội dung đơn ký tặng khoản tiền "thưởng" của cụ ông 94 tuổi sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) dành cho nữ giúp việc 50 tuổi của hai vợ chồng.
Tuy nhiên, cụ bà lại hoàn toàn không biết chuyện này. Do đó, ngay sau khi phát giác sự việc, cụ bà đã kiện cả chồng và người giúp việc ra tòa với mong muốn đòi lại khoản tiền dưỡng già mà chồng đã đem đi tặng. Phán quyết từ tòa án vào ngày 08/05 vừa qua đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Chồng đem tiền dưỡng già tặng giúp việc, vợ kiện cả hai ra tòa
Trả lời phỏng vấn, con dâu của bà Lư Đức Lân cho biết bà Lư và ông Thẩm đều 94 tuổi, là vợ chồng hợp pháp và chung sống với nhau. Hai người có một con trai là anh Thẩm, hiện đang định cư lâu dài ở nước ngoài.
Bà Lư sức khỏe ốm yếu, toàn thân từ ngực trở xuống bị liệt hoàn toàn. Ông Thẩm một mắt đã mù, mắt còn lại chỉ còn 0.25 thị lực. Vì con trai ở nước ngoài, hai vợ chồng cụ ông đều không thể tự chăm sóc bản thân nên theo giới thiệu của hàng xóm, vào nửa cuối năm 2019, họ đã thuê bà Tưởng làm người giúp việc, chăm sóc toàn thời gian cho cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng với mức lương khởi điểm là 6.000 tệ/tháng (khoảng 21 triệu đồng). Không lâu sau, mức lương của bà này đã tăng lên 12.000 tệ/tháng (khoảng 42 triệu đồng).
Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, con trai của hai cụ là anh Thẩm không thể về nước, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng cụ ông hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người giúp việc.
Cũng chính giai đoạn này, người phụ nữ họ Tưởng đã nhận được khoản tiền 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) từ ông Thẩm.
Tháng 2/2023, anh Thẩm về nước thăm bố mẹ. Qua kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng, anh phát hiện bố mình đã chuyển khoản cho người giúp việc 1 triệu NDT (khoảng 3.5 tỷ đồng) vào ngày 22/8/2022 và 1 triệu NDT nữa vào ngày 7/2/2023, tổng cộng là 2 triệu NDT. Điều đáng nói là bà Lư Đức Lân hoàn toàn không biết gì về việc này.
Con trai và con dâu của bà Lư đã tìm gặp người giúp việc để yêu cầu trả lại tiền nhưng bị bà này từ chối. Lý do bà ta đưa ra là vì bà ta chăm sóc rất tốt cho hai ông bà nên được thưởng. Trước lời nói của Tưởng, bà Lư không khỏi phẫn uất và nói ra sự thật bà là nạn nhân bị giúp việc bạo hành. Trước đây không muốn các con phải lo lắng nên không dám nói.
Dưới sự ủng hộ của các con, bà Lư đã làm đơn kiện cả chồng và người giúp việc ra tòa để đòi lại khoản tiền lớn này.
Bí mật được phanh phui và phán quyết từ tòa án
Vụ việc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận Trung Quốc. Các bên có liên quan cũng nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ sự thật.
Hóa ra, do ông Thẩm bị mù không thể tự mình đến ngân hàng rút tiền. Vì vậy ông đã đưa mật khẩu cho người giúp việc để tiện chi tiêu sinh hoạt, dẫn đến việc 2 triệu NDT bị cưỡng ép chuyển vào tài khoản của Tưởng.
Nữ giúp việc cũng vừa dụ dỗ vừa đe dọa ép ông Thẩm phải viết giấy tự nguyện tặng tiền nếu không sẽ bỏ rơi hai ông bà. Vì tuổi cao sức yếu, con trai ở xa, lo lắng không ai chịu làm giúp việc chăm hai người già nên ông Thẩm đã viết giấy xác nhận cho Tưởng với hy vọng cô ta sẽ giữ đúng lời hứa làm giúp việc cho đến khi ông bà qua đời.
Về phần bà Lư, con trai cùng con dâu cũng tìm lại trong camera đoạn phim ghi hình giúp việc động ta động chân với bà Lư.
"Người giúp việc đối xử với tôi rất tệ, còn bạo hành tôi, lấy kéo cắt móng tay cắt cả thịt của tôi. Cô ta đã nhiều lần lén lút lấy đi hơn 2 triệu NDT tệ tiền dưỡng lão của chúng tôi nữa", bà Lư chia sẻ tại phiên tòa.
Ngày 15 tháng 4 năm 2024, vụ án đã được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải. Tới ngày 8 tháng 5, tòa án đã ra phán quyết không công nhận hành vi "tặng quà" của người chồng và yêu cầu người giúp việc trả lại số tiền cùng với lãi suất tương ứng. Lý do là vì khoản tiền đó vốn là của tài sản chung của hai vợ chồng, do đó dù có tờ giấy xác nhận ông Thẩm tự nguyện tặng tiền nhưng bà Lư không đồng ý thì người giúp việc cũng không được nhận khoản tiền đó.
May mắn là khoản tiền dưỡng già của hai ông bà cũng đã được đòi lại. Người con trai cũng có kế hoạch sẽ đón bố mẹ sang nước ngoài để chăm sóc.
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)
- Haaland "tịt ngòi", Man City ngược dòng phút cuối thắng Bournemouth (58 phút trước)
- Lý do "hot girl" Dương Phương Thảo SN 2005 bị bắt (1 giờ trước)
- Người sống thọ hơn 100 tuổi đều có điểm chung về con cái, nghiên cứu mới đã chỉ ra rất rõ ràng (1 giờ trước)
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội) qua đời ở tuổi 53 (1 giờ trước)
- Đợt mưa kéo dài ở miền Bắc khi nào thì bắt đầu giảm? (2 giờ trước)
- Xác minh chiếc túi chứa 400 triệu đồng tiền mặt nằm chỏng chơ bên đường (2 giờ trước)
- ĐT Việt Nam đón tin cực vui sau trận thắng Thái Lan (2 giờ trước)
- Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Nhạc nhạt, dàn dựng không cứu nổi phong độ trồi sụt (3 giờ trước)
- Sạt lở nghiêm trọng làm đứt gãy Quốc lộ 4B, phong tỏa giao thông Lạng Sơn – Quảng Ninh (4 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã suốt 20 năm ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (4 giờ trước)