Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong đã tăng lên 128 và có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ rà soát từng căn hộ.

Ông Chris Tang Ping-keung, lãnh đạo cơ quan an ninh đặc khu Hong Kong, thông báo trong cuộc họp báo chiều 28/11 rằng trong số 128 nạn nhân, 108 thi thể được tìm thấy tại hiện trường. Nhiều thi thể bị cháy nặng đến mức không thể nhận dạng. Hiện vẫn còn khoảng 200 người chưa xác định tung tích. Ngoài ra, 79 người bị thương đang được điều trị. Giới chức đã nhận 467 cuộc gọi báo người mất tích, nhưng con số này có thể trùng lặp với các trường hợp đã tử vong, bị thương hoặc đã được xác nhận an toàn.

28-1764319867-chay-chung-cu-hong-kong-128-nguoi-chet-200-nguoi-mat-tich-tham-hoa-keo-dai-hon-40-tieng.webp
Hỏa hoạn tại cụm chung cư ở Hong Kong ngày 26/11 (Ảnh: Reuters).

Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Andy Yeung Yan-kin cho biết hệ thống báo cháy tại cả 8 tòa nhà thuộc Wang Fuk Court không hoạt động đầy đủ, khiến cư dân không hề hay biết khi ngọn lửa bùng phát. “Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý liên quan,” ông Yeung nhấn mạnh. Trước đó, nhiều cư dân cũng cho biết họ không nghe thấy chuông báo cháy khi lửa bùng lên.

Hoạt động dập lửa tại Wang Fuk Court kết thúc vào lúc 10h18 ngày 28/11 (9h18 giờ Hà Nội), phần lớn ngọn lửa đã được khống chế sau hơn 40 tiếng bùng phát liên tục. Vụ cháy này trở thành thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất kể từ năm 1948, khi Hong Kong từng hứng chịu một vụ cháy nổ khiến ít nhất 135 người thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu vào khoảng 14h51 ngày 26/11 tại tầng trệt tòa Wang Cheong House – một trong 8 tòa nhà cao tầng với gần 2.000 căn hộ, hơn 4.000 cư dân. Một số tòa đang được  thi công cải tạo, được bao quanh bởi giàn giáo tre và lưới xanh. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh theo hệ thống giàn giáo sang các tòa còn lại.

Ngọn lửa bùng phát mạnh do các tấm xốp styrofoam dán ngoài cửa sổ dễ bắt lửa. Khi cháy, styrofoam khiến các ô cửa kính nóng lên và vỡ, làm lửa lan vào bên trong, tạo ra các đám cháy lớn cả bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà, khiến thảm họa xảy ra với tốc độ kinh hoàng.

Trong quá trình chữa cháy, trực thăng không được sử dụng vì nước rơi xuống chỉ tập trung xung quanh tòa nhà, đồng thời luồng gió tạo ra có thể tiếp sức cho ngọn lửa. Các loại thang cứu hỏa cao hơn 100m cũng không thể triển khai do không gian hiện trường hạn chế.

Giới chức Hong Kong đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nguy cơ ban đầu được xác định có thể liên quan đến khả năng chống cháy kém của giàn giáo và việc công nhân hút thuốc trong khi thi công. Cảnh sát đã bắt giữ ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn của nhà thầu phụ trách cải tạo, với cáo buộc cẩu thả, sử dụng vật liệu không an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo SCMP, để hỗ trợ công tác cứu hộ, chính phủ Trung Quốc đã điều động các thiết bị hiện đại đến Hong Kong, gồm máy bay không người lái trinh sát với camera độ phân giải cao, robot vận chuyển và dây đai hỗ trợ lính cứu hỏa leo lên các tầng cao hơn. Máy bay không người lái chiếu sáng cũng được sử dụng để hỗ trợ nhiệm vụ ban đêm. 

Về vật tư y tế, Trung Quốc cung cấp thuốc điều trị hít phải khói độc, thuốc bỏng và thiết bị xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhằm cứu chữa những người bị thương và hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Vụ cháy tại Wang Fuk Court không chỉ cướp đi sinh mạng của 128 người mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi với người dân Hong Kong. Nó đồng thời dấy lên nhiều câu hỏi về an toàn chung cư, quản lý xây dựng và công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư đông đúc. Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về việc kiểm tra, bảo trì hệ thống phòng cháy và sử dụng vật liệu xây dựng an toàn, đặc biệt trong những khu chung cư đang thi công cải tạo.

HL (SHTT)