Sở cứu hỏa Hong Kong sáng nay (28/11) xác nhận con số thương vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên mức đáng báo động: Ít nhất 94 người thiệt mạng. Giới chức đặc khu cảnh báo con số này có thể tiếp tục leo thang, khi hàng trăm người vẫn chưa được tìm thấy, đánh dấu đây là thảm họa hỏa hoạn gây thương vong lớn nhất kể từ năm 1948 tại thành phố này.
28-1764296371-tham-kich-chay-chung-cu-hong-kong-so-nguoi-chet-vot-len-94-hang-tram-nguoi-van-mat-tich.jpg
Một người dân đứng nhìn khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: 

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 94 người, phần lớn nạn nhân được phát hiện tại hai tòa nhà Wang Cheong và Wang Tai, nơi ngọn lửa hoành hành dữ dội nhất. Theo Sở cứu hỏa, vụ cháy này đã vượt qua mọi thảm họa cháy nổ trong lịch sử gần đây của Hong Kong, chỉ đứng sau vụ nổ kèm cháy năm 1948 làm 135 người thiệt mạng.

Hiện tại, 76 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, trong đó ít nhất 12 người đang trong tình trạng nguy kịch và 28 người bị thương nặng.

Trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương, giới chức Hong Kong đang đối mặt với nguy cơ thảm họa chưa dừng lại. Vẫn còn 279 người mất tích, mặc dù lính cứu hỏa đã liên lạc được với một số người trong số họ, chính quyền vẫn chưa thể cập nhật con số chính thức.

Để đối phó với tình hình phức tạp, lính cứu hỏa vẫn phải làm việc liên tục. Khoảng 5 giờ sáng, một căn hộ trong tòa Wang Tau bất ngờ bốc cháy trở lại. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai thang nâng để phun nước và tăng cường làm mát các căn hộ xung quanh để ngăn lửa lan rộng.

Tại một trung tâm cộng đồng gần hiện trường, cảnh sát đang hỗ trợ thân nhân xác định danh tính nạn nhân. Sự việc trở nên đau lòng hơn khi nhiều thi thể không thể nhận dạng được khuôn mặt. "Nếu không thể nhận dạng được khuôn mặt thì vẫn còn vật dụng cá nhân," một người phụ nữ họ Cheung chia sẻ trong nước mắt khi tìm kiếm người thân. "Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Có cả trẻ em thiệt mạng," cô nghẹn ngào nói.

Giữa bi kịch, tinh thần tương thân tương ái của người dân Hong Kong đã tỏa sáng. Nhiều người đã tập trung gần hiện trường để tiếp tế kịp thời cho người dân và lực lượng cứu hỏa. Tình nguyện viên phân phát quần áo, cơm hộp, trong khi một số khác phát tờ rơi thông tin về người mất tích, hy vọng tìm kiếm được chút manh mối.

Stone Ngai, 38 tuổi, một trong những người tổ chức trạm cứu trợ, xúc động nói: "Thật sự rất cảm động. Tinh thần của người dân Hong Kong là khi gặp khó khăn, ai ai cũng chung tay giúp đỡ. Điều đó cho thấy người Hong Kong giàu lòng nhân ái."

QT (SHTT)