Thế giới

Cháy sòng bạc ở Campuchia: Số nạn nhân tử vong tiếp tục tăng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích

Theo chính quyền địa phương ở TP Poipet, Campuchia, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích sau khi một đám cháy lớn nhấn chìm một khu phức hợp sòng bạc ở địa phương vào tối 28/12.

Theo đài CNN, người phát ngôn tỉnh Banteay Meanchey, ông Sek Sokhom cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 70 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong khi số người tử vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà.

Trước đó, các nhân viên cứu hộ Thái Lan đã nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ chính quyền Campuchia ở thành phố Poipet, giáp biên giới với Thái Lan về việc một số nạn nhân đã nhảy lầu từ tòa nhà đang bốc cháy trong nỗ lực cuối cùng để thoái hiểm, theo CNN.

"Hai người đã tử vong tại chỗ trong khi 4 đến 5 người khác bị gãy chân lúc tiếp đất khi nhảy từ trên cao xuống", Peerapan Srisakorn, nhân viên tổ chức cứu hộ Aranyaprathet cho biết.

Cháy sòng bạc ở Campuchia: Số nạn nhân tử vong tiếp tục tăng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích
Lính cứu hỏa làm việc tại Khách sạn và Sòng bạc Grand Diamond City ở Poipet, Campuchia. Ảnh: CNN

Ngoài ra, anh Peerapan Srisakorn cũng cho biết chỉ riêng nhóm của anh ấy đã nhìn thấy 11 thi thể, trong đó có 7 người chết vì ngạt khói và được tìm thấy trong các phòng khách sạn bị khóa, đồng thời cho biết các nhân viên cứu hộ rất khó kiểm tra tòa nhà vì nơi đây dày đặc khói.

Theo các quan chức địa phương, khách sạn của sòng bạc sử dụng hệ thống điện chung cho các phòng và thang máy nên khi ngọn lửa bùng lên khiến cả tòa nhà bị mất điện khiến nhiều người mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài.

Theo các nhà chức trách, khoảng 700 công dân quốc tịch Thái Lan đã được giải cứu và đưa về nước đến các bệnh viện. Khoảng 300 cảnh sát, 11 xe cứu hỏa và một số máy bay trực thăng đã được triển khai tới hiện trường, theo Thiếu tướng Sithi Loh, Ủy viên Cảnh sát tỉnh Banteay Meanchey cho hay.

Ông Sithi Loh cho biết nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định và với kết cấu hẹp, cao tầng của khách sạn, việc đánh giá ngọn lửa trở nên khó khăn.

Thành phố Poipet là trung tâm giao thông giữa Siem Reap của Campuchia và thủ đô Bangkok của Thái Lan, nổi tiếng với nhiều sòng bạc và là nơi sinh sống của nhiều người Thái Lam làm việc trong ngành công nghiệp cờ bạc của thành phố. Hầu như tất cả các hình thức đánh bạc đều là bất hợp pháp ở Thái Lan nên người dân nước này thường vượt biên giới để đánh bạc bên quốc gia láng giềng, nơi đánh bạc được pháp luật cho phép.

Somboon Kwan-uam, một thành viên của đội cứu hộ Thái Lan, Poh Teck Tug Foundation, cho biết các đội cứu hộ đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động vào tối thứ 29/12. Tuy nhiên người này không nói rõ liệu ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn hay chưa.

Somboon nói với CNN rằng ông không còn nhìn thấy lửa ở khách sạn và sòng bạc, nhưng khói dày đặc vẫn tiếp tục bốc ra từ tòa nhà. nhóm cứu hộ Poh Teck Tug Foundation vẫn tiếp tục làm việc vào buổi sáng 30/12 và một số thi thể của các nạn nhân dự kiến ​​sẽ được đưa về Thái Lan.

Một nhóm cứu hộ khác của Thái Lan là Ruamkatanyu Foundation, cũng đã tạm dừng công việc của họ trong đêm vì lý do an toàn, nhóm này cho biết trên Facebook.

Cháy sòng bạc ở Campuchia: Số nạn nhân tử vong tiếp tục tăng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích - 1
Nguyên nhân của vụ cháy chết người vẫn chưa được xác định. Ảnh: CNN

Theo anh Peerapan của Tổ chức Cứu hộ Aranyaprathet, ngọn lửa được nghi bắt đầu từ một nhà hàng ở tầng dưới trước khi lan sang các khu vực khác của tòa nhà. Trời gió lớn trong đêm xảy ra đám cháy khiến ngọn lửa lan nhanh ra mọi phía. Một số người có thể đã chạy lên tầng thượng nhưng rất tiếc lực lượng địa phương không có cần cẩu để giải cứu họ.

“Một số người chạy lên mái nhà, vì cho rằng chính quyền Campuchia có thể có cần cẩu cứu hộ để giúp đỡ, nhưng họ không có,” anh Peerapan nói.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chay-song-bac-o-campuchia-so-nan-nhan-tu-vong-tiep-tuc-tang-trong-khi-hang-chuc-nguoi-khac-van-mat-tich-a366336.html