-
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn -
Có VNeID mức 2 vẫn chưa đủ, thiếu 5 giấy tờ này có thể lỡ nhiều ưu đãi từ 15/8
Thế giới
22/02/2023 22:52Chi gần 5 tỷ đồng cho người yêu ảo trên mạng rồi mới nhận ra đấy là bạn tù cũ giả danh
Một cựu tù nhân Trung Quốc sống ở huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc sau khi ra tù đã bỏ ra số tiền là 1,38 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,7 tỷ đồng) để chi cho người bạn gái quen qua mạng của mình nhưng sau đó mới nhận ra đây chính là người bị giam chung phòng với anh ta thời cả hai còn trong tù, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.
Hãng truyền thông Procuratorate Daily đưa tin, tháng 7/2019, người đàn ông họ Chương bắt đầu thụ án tù giam vì tội lừa đảo. Trong tù người này được xếp ở chung phòng với một người đàn ông khác cùng tội danh mang họ Mã.
Trong thời gian ở tù cùng nhau, Chương thường hay tiết lộ với Mã rằng mình vốn xuất thân từ một gia đình giàu có và rồi cả hai ngày càng trở nên thân thiết và thành bạn tốt của nhau.
Khi tình bạn càng lúc càng trở nên bền chặt thì cũng là lúc cả hai được ra tù.
Bất ngờ, thời gian này, một người phụ nữ tự xưng là vợ của Mã đã làm quen và kết bạn với Chương trên mạng xã hội WeChat và nói rằng cô nghe chồng kể Trương hiện vẫn đang độc thân nên muốn giới thiệu anh với “người bạn thân nhất” của cô.
Theo lời vợ của Mã giới thiệu cho Trương, cô bạn thân nhất của cô có họ Huỳnh và đến từ một vùng nông thôn, công việc hiện tại đang là y tá. Dù chưa được gặp Huỳnh nhưng Trương đã tỏ ra khá hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, Huỳnh bắt đầu gợi ý xin tiền bạn trai để thanh toán thẻ tín dụng, mua hàng hiệu hoặc sửa sang nhà cửa.
Theo SCMP, bất cứ khi nào mà Trương nghi ngờ mục đích tiêu tiền của Huỳnh thì sẽ có sự xuất hiện của vợ Mã. Cô này sẽ tìm mọi lý do để biện minh cho những hành động của “cô bạn thân” của mình.
Một tháng sau đó, để làm bớt đi sự nghi ngờ, một người đàn ông tự xưng là cha của Huỳnh cũng đến tìm gặp Trương để cảm ơn vì anh đã rất quan tâm đến “con gái” của mình. Tính đến thời điểm đó, số tiền mà Trương đã bỏ ra cho “bạn gái” đã lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ dù anh chưa bao giờ gặp mặt người yêu.
Tuy người yêu vẫn thường gửi ảnh và gọi điện cho Trương nhưng anh không bao giờ được phép gọi video cho cô ấy bởi nhiều lý do khác nhau mà cô gái đưa ra.
Đến cuối năm 2021, cha của Trương bắt đầu nghi ngờ về người bạn gái của con mình nên đã đi tìm hiểu và nhận ra rằng Mã không hề có vợ và cô gái tên Trương là hoàn toàn không có thật. Đến lúc này, Trương đã chi “cho bạn ảo” gái số tiền lên đến 1,38 triệu nhân dân tệ để phục vụ các nhu cầu của cô dù chưa một lần nhìn thấy mặt.
Vụ việc bại lộ khiến Trương hoàn toàn bị sốc và đã gửi đơn kiện khiến Mã buộc phải ký vào một tờ đơn với thỏa thuận sẽ trả nợ hết cho cựu bạn tù của mình. Theo SCMP, tháng 8/2022, Mã tiếp tục bị tòa kết án 14 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo.
Câu chuyện tưởng như hi hữu này nhanh chóng sau đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và gây được sự chú ý với hơn 80 triệu lượt phản hồi từ cư dân mạng.
“Đúng là những người hiểu rõ bạn nhất chính là những người sống cùng bạn.” Một cư dân mạng bình luận.
“Chỉ có đàn ông là hiểu rõ về nhau nhất.” Người khác châm biếm.
Trước đó, cũng trên tờ SCMP đã đăng tải một câu chuyện khác về tình bạn thân khi một cô gái đã tráo đổi những món hàng hiệu có giá gần 1 triệu nhân dân tệ tại nhà của bạn thân bằng hàng giả. Sau khi vụ việc bị bại lộ, cô gái này đã bị tòa kết án 12 năm tù giam.
Nhi (Nguoiduatin.vn)
- Bách Hóa Xanh trở thành điểm sáng tăng trưởng của MWG trong nửa đầu năm (16:02)
- Cảnh báo từ vụ việc của Louis Phạm: "Hiểm họa" rò rỉ dữ liệu khi sửa điện thoại (29 phút trước)
- Vì sao Rodri là mắt xích quan trọng nhất của tuyển Tây Ban Nha? (31 phút trước)
- Xuân Mai và Xuân Nghi bất ngờ hội ngộ, lần đầu bắt tay làm nhạc sau 24 năm (51 phút trước)
- Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? (53 phút trước)
- Anh áp giới nghiêm mạng xã hội với người 16-17 tuổi (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" (1 giờ trước)
- Á hậu Bùi Khánh Linh gây sốt với vóc dáng bikini, nhìn lại loạt thị phi tình cảm sau "Đảo thiên đường" (1 giờ trước)
- Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim (1 giờ trước)
- Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH (1 giờ trước)