-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Thế giới
24/04/2025 15:44Chi hơn 4 tỷ đồng, mất 22 năm để tìm con trai mất tích, đến khi đoàn tụ người cha bị con từ chối vì lý do rất đáng buồn
Một người cha ở Trung Quốc đã đoàn tụ với con trai sau 22 năm, sau đó thúc giục con trai rời khỏi gia đình nuôi giàu có và gọi mình là "bố" đã bị chính con ruột chặn tài khoản trực tuyến.
Người cha, Lei Wuze, 55 tuổi, và vợ ông từng sống trong một trạm trung chuyển hàng hóa ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Mặc dù có thu nhập khiêm tốn, cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc cho đến khi cậu con trai ba tuổi của họ, Chuanchuan, bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc vào năm 2001 trong chuyến đi chơi với một người hàng xóm.
Cặp vợ chồng đau khổ này đã bắt đầu hành trình tìm kiếm con trai kéo dài 22 năm, đi khắp Trung Quốc, liên lạc với hơn 300 cảnh sát và ghi lại trong sổ tay hơn 2.000 đầu mối.
Lei nuôi sống gia đình bằng nghề bán rượu và phần mềm, treo giải thưởng 250.000 nhân dân tệ (889 triệu đồng) và chi 1 triệu nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng) cho cuộc tìm kiếm.
Ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trực tuyến và thu hút 150.000 người theo dõi. Câu chuyện của vợ chồng cũng được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dựng thành phim tài liệu.
Vào tháng 6 năm 2023, cảnh sát đã tìm thấy Chuanchuan ở Thâm Quyến. Anh đã tốt nghiệp đại học, định cư tại đó và làm việc trong lĩnh vực tiếp thị. Kẻ bắt cóc, Wang Haowen, đã bị kết án tử hình vì buôn bán 11 trẻ em, bao gồm cả Chuanchuan.
Lei đã lên kế hoạch tổ chức tiệc đoàn tụ một tháng sau khi tìm thấy con trai, nhưng đã bị hủy bỏ vì Chuanchuan không muốn xuất hiện trước công chúng. Vợ chồng ông và con gái cũng đã đến Thâm Quyến để cố gắng gặp lại người con đã mất liên lạc từ lâu của họ, nhưng không thành công.
Cuối cùng, họ đoàn tụ tại đồn cảnh sát, mặc dù Chuanchuan từ chối trở về nhà với cha mẹ ruột của mình.
Lei chia sẻ trên mạng xã hội rằng gia đình nuôi con trai mình rất giàu có và rất chiều chuộng cậu. Sau khi được nhận nuôi, cha nuôi của Chuanchuan qua đời, cậu được ông bà nuôi dưỡng.
Ông cho biết ông hiểu rằng con trai sẽ cần thời gian để kết nối lại tình cảm sau hơn 20 năm xa cách.
Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng: "Hãy để Chuanchuan biết về tuổi thơ của mình, quê hương của mình và hành trình chúng ta đã trải qua để tìm thấy thằng bé. Cuối cùng tôi tin con trai sẽ chấp nhận chúng tôi và trở về với chúng tôi."
Lei và Chuanchuan đã trao đổi thông tin liên lạc và giao tiếp trực tuyến. Ban đầu, mối quan hệ của họ rất thân thiện, tuy nhiên, Lei đã nhiều lần yêu cầu Chuanchuan rời xa ông bà nuôi và trở về Hồ Nam để sống với gia đình ruột thịt của mình.
Chuanchuan giải thích rằng công việc và bạn bè của anh đều ở Thâm Quyến nên anh không thể rời khỏi đó. Lôi muốn Chuanchuan gọi mình là "bố", đọc những cuốn sách anh gửi và chia sẻ suy nghĩ của mình về chúng, nhưng Chuanchuan từ chối và nói: "Đừng ép con".
Lei cũng bày tỏ sự thất vọng vì Chuanchuan không quan tâm đến gia đình ruột thịt của mình.
"Em gái anh bị bệnh, anh không hỏi thăm, em phẫu thuật, anh ba ngày không quan tâm, chúng ta đã làm sai điều gì?" Lei nói.
"Anh bị hấp dẫn bởi gia đình giàu có đến vậy sao? Anh có cần phải lạnh lùng với chúng tôi như vậy không?", ông nói thêm.
Vào tháng 3 năm ngoái, Chuanchuan đã chặn Lei và từ đó họ không liên lạc với nhau nữa.
Vào ngày 10 tháng 4, Lei đã đăng một video xin lỗi trực tuyến vào đúng ngày sinh nhật của Chuanchuan, thừa nhận rằng tình yêu anh dành cho cậu bé đã "quá ngột ngạt".
"Cha xin lỗi, con trai. Cha sẽ không bao giờ gây áp lực cho con nữa cho đến khi con tự đến với cha. Chúc mừng sinh nhật!" ông viết.
Lei cũng khẳng định rằng anh không còn oán giận gia đình nuôi con trai nữa: "Số phận đã đưa hai gia đình chúng tôi đến với nhau theo một cách đặc biệt." Sau đó, hai cha con đã liên lạc lại với nhau trên mạng xã hội.
Lei hiện đang kiếm tiền bằng cách bán đồ ăn thông qua livestream trực tiếp. Ông hy vọng cải thiện tình hình tài chính của mình để thu hẹp khoảng cách với gia đình nuôi Chuanchuan.
Câu chuyện của người cha đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người nói: "Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu được người cha này. Sau khi chịu đựng quá nhiều, anh ấy đang học cách yêu thương con trai mình."
Một người khác đưa ra quan điểm khác: "Theo quan điểm của người con trai, sau 20 năm, đột nhiên một 'người lạ' tự nhận là cha ruột của bạn và làm ầm ĩ về điều đó. Thật đáng sợ, gần giống như bắt cóc về mặt đạo đức."
"Tình yêu đích thực có nghĩa là tôn trọng hoàn toàn mong muốn của trẻ", người thứ ba nói.
Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố cựu Chủ tịch huyện Nhơn Trạch cũ (17:16)
- Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh (17:03)
- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm phó tổng giám đốc Sun Group sau khi rời VTV (17:02)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (1 giờ trước)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (1 giờ trước)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (1 giờ trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (2 giờ trước)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (2 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (2 giờ trước)