Thế giới

Chó cưng của ông Biden bị 'trục xuất' khỏi Nhà Trắng

Chó cưng mang tên Commander của tổng thống Joe Biden bị đưa ra khỏi Nhà Trắng sau khi nhiều lần cắn nhân viên và mật vụ Mỹ, phát ngôn viên của Đệ nhất Phu nhân Jill Biden cho biết.

Chó cưng của ông Biden bị 'trục xuất' khỏi Nhà Trắng

Elizabeth Alexander, giám đốc truyền thông của bà Jill Biden, khẳng định tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân hết sức quan tâm tới sự an toàn của nhân viên Nhà Trắng cũng như lực lượng an ninh bảo vệ họ.

"Commander hiện không còn ở khuôn viên Nhà Trắng, trong lúc các bước tiếp theo đang được đánh giá," bà Alexander cho hay.

Tổng thống và đệ nhất phu nhân "rất biết ơn sự kiên nhẫn và ủng hộ của lực lượng mật vụ và những người liên quan, trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp, Alexander bổ sung.

Hiện chưa rõ chó cưng của tổng thống được đưa đi đâu, và liệu nó có thể trở lại Nhà Trắng hay không.

Thông báo về Commander được đưa ra vài giờ sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre được hỏi về thông tin con chó cắn một nhân viên Nhà Trắng. Bà Jean-Pierre chuyển câu hỏi tới văn phòng của đệ nhất phu nhân, và được trả lời rằng sự việc xảy ra khi Commander và Dale Haney, nhân viên chăm sóc khuôn viên Nhà Trắng đang chơi đùa, và Haney không bị thương.

Mật vụ Mỹ xác nhận đã có 11 đặc vụ bị Commander cắn, dù vậy truyền thông Mỹ cho rằng con số có thể cao hơn, và Commander cũng đã cắn một số nhân viên Nhà Trắng. Một sĩ quan thực thi pháp luật bị cắn đã phải vào bệnh viện điều trị, theo ghi chép của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Sau vụ việc Commander cắn một đặc vụ hôm 25/09, bà Alexander cho rằng "Nhà Trắng có thể là môi trường gây căng thẳng cho thú cưng".

Trước đó, gia đình ông Biden nuôi chó cưng Major tại Nhà Trắng, tuy vậy con vật cũng từng tấn công mật vụ khiến ông phải gửi nó về quê nhà ở bang Delaware.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cho-cung-cua-ong-biden-bi-truc-xuat-khoi-nha-trang-d186825.html