Thế giới

Chồng tá hỏa phát hiện vợ đã kết hôn 18 năm bỗng dưng có... chồng bé, con riêng

Một người phụ nữ Anh lén lút kết hôn và có con với người tình, dù đã kết hôn 18 năm.

Chồng tá hỏa phát hiện vợ đã kết hôn 18 năm bỗng dưng có... chồng bé, con riêng
Brinda Kantamanen thời điểm ra tòa

Brinda Kantamanen, 42 tuổi, giấu kín mối quan hệ với người tình Matthew Hall dù đã có thai với anh này, trong khi đã kết hôn 18 năm với chồng là Ravi. Người phụ nữ này đối mặt với án tù sau khi thừa nhận trùng hôn.

Brinda, hành nghề tư vấn máy tính, đã dùng tên giả để kết hôn với Matthew tại tòa thị chính địa phương. Trước đó, hai người sống gần nhà nhau, Brinda sau khi kết hôn với Ravi đã nảy sinh tình cảm với Matthew và quyết định dùng tên giả để tiếp tục cưới anh này.

Khi vụ việc bị phát giác, Ravi đã chất vấn Brinda về hôn nhân của cô ta với Matthew. Người phụ nữ đã thừa nhận kết hôn và thậm chí có con với anh này. Đứa con được sinh ra khi Brinda vẫn là vợ của Ravi.

Trước đó, Ravi kết hôn với Brinda vào tháng 05/1999 tại Bắc Carolina (Mỹ). Cặp vợ chồng sau đó có hai người con.

Ít lâu sau, hai người chuyển tới sống tại London, nơi Ravi là giám đốc một công ty tư vấn quốc tế.

Cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt vào năm 2017. Ravi cho biết ông nghi ngờ do vợ thường xuyên xa nhà. Khi Ravi đặt câu hỏi với Brinda, người phụ nữ tìm cách lảng trách hoặc thậm chí có lúc đe dọa tự tử.

Tới tháng 12/2017, Ravi phát hiện Brinda đã kết hôn với Matthew trước đó hai tháng. Hôn lễ được cử thành tại Tòa thị chính Ealing ở Tây London, cách không xa nhà của hai vợ chồng.

Cơ quan điều tra cho biết Brinda đã sử dụng tên giả để đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh cho đứa con riêng. Người phụ nữ này sau đó thừa nhận trùng hôn trong một phiên tòa hồi năm 2021. Cô đối mặt với án tù giam bảy năm.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-ta-hoa-phat-hien-vo-da-ket-hon-18-nam-bong-dung-co-chong-be-con-rieng-tintuc810161