-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
31/05/2021 02:40Chú rể bị nhóm người bắt trói ngay trong phòng tân hôn, bất lực nhìn cô dâu bị cưỡng hiếp tập thể
Mới đây, cảnh sát Pakistan cho biết, một vụ cưỡng hiếp tập thể nghiêm trọng đã xảy ra ở Multan vào đêm ngày 26/5. Nạn nhân là cô dâu 22 tuổi mới về nhà chồng được 1 ngày cùng chú rể tên Muhammad Latif.
Vào hôm xảy ra sự việc, cô dâu chú rể đang nghỉ ngơi ở phòng tân hôn thì bất ngờ một nhóm cướp mặc trang phục cảnh sát xông vào nhà và bắt trói các thành viên trong gia đình làm con tin.
Một sĩ quan cảnh sát cho hay: "4 tên cướp đóng giả làm cảnh sát xông vào nhà lúc 3 giờ sáng. Họ bắt toàn bộ các thành viên trong gia đình rồi xông vào phòng của cặp vợ chồng mới cưới. Tại đây, chú rể bị bắt trói và chúng đã cưỡng hiếp cô dâu ngay trước mặt người chồng".
Các nhân chứng cho biết, một người đàn ông cầm súng được cử canh giữ các thành viên trong gia đình suốt 2 giờ đồng hồ. 3 tên còn lại thì lần lượt hãm hiếp cô dâu. Sau đó, nghi phạm thứ 4 cũng xông vào cưỡng hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, bi kịch vẫn chưa kết thúc.
Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, nhóm người tra tấn cặp đôi mới cưới dã man để ép các nạn nhân khai ra chỗ giấu tiền bạc. Cuối cùng chúng lấy đi 5 lạng vàng và hơn 40 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng rời đi.
Ngày hôm sau, gia đình đã báo sự việc lên cảnh sát. Cặp đôi đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế và điều trị. Bệnh viện xác nhận cô dâu đã bị cưỡng hiếp. Tình trạng của cô dâu và chú rể hiện đã ổn định sau vụ tấn công.
Cảnh sát trưởng Khurram Ali Shah cho hay, họ đã đến kiểm tra hiện trường, gặp gỡ gia đình nạn nhân và cam kết đảm bảo công lý cho họ. Khurram Ali Shah cũng cho biết cảnh sát đang truy lùng các các nghi phạm và nghi ngờ động cơ của chúng là vì thù hằn cá nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong thời gian gần đây, Pakistan cũng là một điểm nóng ghi nhận nhiều trường hợp hiếp dâm nghiêm trọng. Vào cuối năm ngoái, theo thống kê chính thức từ quốc gia này, có ít nhất 11 vụ cưỡng hiếp diễn ra mỗi ngày ở Pakistan.
Có hơn 22.000 vụ hiếp dâm được báo cáo với cảnh sát trong suốt 6 năm qua và chắc chắn con số thực tế còn cao hơn rất nhiều. Chính quyền Pakistan cũng đang nỗ lực triển khai các biện pháp để hạn chế vấn nạn nhức nhối này.
Theo Diệp Lục (Pháp luật và bạn đọc)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (15 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (51 phút trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (59 phút trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (2 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (2 giờ trước)