-
Tranh thanh long thật như "có thể bổ ra ăn được luôn" khiến dân mạng phải nheo mắt soi từng chi tiết -
Gia đình Kim Sae Ron lật ngược ván cờ, công bố bằng chứng chấn động trong nghi vấn hẹn hò Kim Soo Hyun -
Phát hiện chiêu mới của tội phạm lừa sang Campuchia, thanh niên 18 tuổi tiết lộ hành trình bị dẫn dụ -
Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu -
Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội -
Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" -
Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt -
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ -
Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng
Thế giới
25/05/2021 18:15Chuẩn bị quan hệ tình dục thì vợ ngã khỏi giường, người đàn ông bật đèn thì kinh hoàng phát hiện ra chân tướng người cùng giường
Marie Le-Mar, 38 tuổi, đột nhập vào nhà nạn nhân trong tình trạng say rượu. Cô cởi quần áo rồi bước vào phòng nạn nhân, nơi ông này đang nằm ngủ một mình.
Sự việc được cho là xảy ra tại Milton Keynes, Buckinghamshire chỉ ít ngày trước khi Anh bước vào giai đoạn phong tỏa phòng chống Covid-19 đầu tiên hồi năm ngoái.
Người đàn ông đã có gia đình, tuy vậy không ngủ cạnh vợ do chứng ngáy. Marie Le-Mar đã tiến tới bên cạnh nạn nhân và tìm cách quan hệ tình dục với ông.
Cố vấn công tố John Farmer cho biết về vụ việc: "Nạn nhân nghĩ bị cáo là vợ của ông ấy. Bị cáo đã cố nhấc bổng ông ấy nằm lên trên cô ta, cố gắng quan hệ tình dục, nhưng ngã khỏi giường. Khi đó nạn nhân mới nhận ra đó không phải là vợ ông ấy. Ông ấy bắt đầu hiểu ra khi đang còn ngái ngủ, ông ấy bật đèn lên và thấy cô ta say rượu, không mặc quần áo".
Nạn nhân sau đó báo cho vợ ông biết về vụ việc và bà này ngay lập tức gọi cảnh sát. Le-Mar sau đó đã dọa "đấm gãy rằng" người vợ, tòa án được cho biết.
Le-Mar tiếp tục có hành vi chống đối, tấn công cảnh sát. Video trích xuất từ camera đeo trên người một cảnh sát cho thấy cô này đá vào ngực cảnh sát.
Le-Mar nói trong cuộc thẩm vấn rằng cô ta không nhớ được điều gì, tuy vậy sau đó nhận 4 tội danh, bao gồm tấn công tình dục, hành hung cảnh sát.
Luật sư bào chữa cho rằng Le-Mar đã có một tuổi thơ đau khổ, có tiền sử nghiện rượu và ma túy nhưng chưa từng phạm tội tình dục.
"Bị cáo không hề cảm thấy bị thu hút tình dục bởi nạn nhân, hành động đó không phải là điều cô ấy muốn làm và cô ấy không giải thích được tại sao lại làm như vậy," luật sư này biện hộ.
"Hành vi phạm tội của bị cáo là do lạm dụng rượu. Trong trường hợp này cô ấy say rượu tới mức ngã khỏi giường. Rượu không phải là thứ để biện minh, nhưng bị cáo là một người có dấu hiệu hoang tưởng," luật sư nói thêm.
Thẩm phán Thomas Rochford cho rằng tấn công tình dục nhắm vào nam giới nghiêm trọng không kém gì tấn công tình dục nhắm vào nữ giới, đồng thời nhắc lại rằng Le-Mar đã đe dọa vợ nạn nhân và tấn công cảnh sát khi họ tới hiện trường. Ông tuyên phạt bị cáo 3,5 năm tù giam.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Tranh thanh long thật như "có thể bổ ra ăn được luôn" khiến dân mạng phải nheo mắt soi từng chi tiết (07:37)
- Gia đình Kim Sae Ron lật ngược ván cờ, công bố bằng chứng chấn động trong nghi vấn hẹn hò Kim Soo Hyun (07:23)
- Công bố tổ hợp xét tuyển phải được làm từ sớm (07:09)
- Cuộc họp nội các hỗn loạn cuối năm của ông Trump (07:02)
- MU gây thất vọng ngay trên sân nhà trước đối thủ hạng 18 (59 phút trước)
- Campuchia thu hồi giấy phép của công ty tài chính bị Mỹ liệt vào "danh sách đen" (1 giờ trước)
- Tranh cãi một phường ở Bắc Ninh phát loa lúc 4h30 sáng: Người dân xin dừng, tổ dân phố nói “phải đánh thức để lao động” (1 giờ trước)
- Thời tiết ngày 5/12/2025: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong mưa rét (1 giờ trước)
- Lũ bất ngờ ập vào nhà, hàng trăm người kêu cứu trong đêm (1 giờ trước)
- Phát hiện chiêu mới của tội phạm lừa sang Campuchia, thanh niên 18 tuổi tiết lộ hành trình bị dẫn dụ (1 giờ trước)