Một cô gái tại Thái Lan bị quản lý quán bar cạo trọc đầu sau khi bị cáo buộc không thanh toán hóa đơn hơn 47 triệu đồng, khiến vụ việc gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi bà Chalida Phalamat, thuộc Quỹ Pen Nueng, đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh cô gái bị cạo đầu. Video nhanh chóng lan truyền trên Internet, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách quán bar xử lý sự việc.

Theo thông tin được Mothership dẫn lại từ Bangkok Post, đoạn video được bà Chalida đăng ngày 27/8. Trong video, một người quản lý quán bar cạo trọc đầu cô gái trước khi đưa cô đến đồn cảnh sát.

31-1788161101-co-gai-bi-quan-ly-quan-bar-cao-troc-dau-vi-hoa-don-hon-47-trieu-dong

Tại đây, người quản lý cáo buộc cô gái đã sử dụng dịch vụ tại quán và chi tiêu tổng cộng 60.000 baht, tương đương hơn 47 triệu đồng, nhưng không có khả năng thanh toán hóa đơn.

Phía quán bar còn cho rằng cô gái đã sử dụng thẻ căn cước giả để vào quán ngày 25/8. Người này cũng bị cáo buộc từng rời khỏi những cơ sở khác mà không thanh toán hóa đơn.

Đáng chú ý, người quản lý sau đó được cho là yêu cầu cô gái ký thỏa thuận bán mái tóc của mình với giá 3.000 baht, tương đương hơn 2 triệu đồng. Theo thỏa thuận, mái tóc phải được cắt sát từ gốc đến ngọn.

Vụ việc lập tức gây ra tranh luận. Một bộ phận ý kiến cho rằng dù cô gái có sai trong việc thanh toán hóa đơn hay không, việc tự ý cạo đầu vẫn là hành động xâm phạm thân thể người khác. Ngược lại, một số người cho rằng hành vi của cô gái cũng cần được xem xét và vụ việc có thể trở thành bài học cảnh tỉnh.

Bà Chalida thừa nhận quán bar đã chịu thiệt hại tài chính và hiểu rằng người quản lý phải chịu trách nhiệm đối với nhân viên. Tuy nhiên, bà cho rằng việc cạo trọc đầu cô gái là hành động quá mức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bà đặt câu hỏi vì sao quán bar không giao vụ việc cho cảnh sát giải quyết mà lại tự đưa ra biện pháp xử lý. Bà đồng thời nghi ngờ liệu việc cô gái đồng ý cắt tóc có thực sự xuất phát từ sự tự nguyện trong hoàn cảnh lúc đó hay không.

Lời giải thích rằng mái tóc được cạo để đem đi quyên góp cũng khiến bà Chalida hoài nghi. Theo bà, tóc của cô gái vốn đã được cắt ngắn trước thời điểm bị cạo trọc nên lý do này cần được xem xét.

31-1788161121-co-gai-bi-quan-ly-quan-bar-cao-troc-dau-vi-hoa-don-hon-47-trieu-dong

Sau sự việc, người quản lý quán bar cho biết sẽ liên hệ với gia đình cô gái để xin lỗi và bồi thường.

Bà Chalida cũng đề nghị Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan kiểm tra tình trạng của cô gái, trong bối cảnh xuất hiện câu hỏi về độ tuổi của cô, liệu cô có dưới 20 tuổi hoặc là trẻ vị thành niên hay không. Tình trạng sức khỏe tâm thần của cô gái cũng chưa được xác định rõ.

Trong khi đó, mẹ cô gái đã lên tiếng bác bỏ cách giải thích từ phía quán bar. Người mẹ cho biết bà từng đề nghị được thanh toán hóa đơn theo hình thức trả dần nhưng không được chấp thuận.

Không chỉ vậy, bà còn cáo buộc con gái bị thương tích về thể chất, trong đó có những vết bầm tím. Người mẹ cho biết sẽ đưa con gái đến đồn cảnh sát Bang Yai Khan vào ngày 28/8 để trình báo vụ việc.

QT (SHTT)