-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thế giới
01/06/2026 14:42Cô gái suốt đời không thể nhắm mắt khi ngủ sau bi kịch cắt mí lỗi tại cơ sở thẩm mỹ chui
Theo thông tin từ tờ Shanghai Morning Post, vụ việc đau lòng này xảy ra với một người phụ nữ họ Wang. Vào tháng 6 năm 2020, bà Wang đã tin tưởng tìm đến phòng khám thẩm mỹ Meixi tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, nằm ở miền đông Trung Quốc, để thực hiện một ca phẫu thuật tạo mí mắt kép. Chi phí mà bà phải chi trả cho dịch vụ này là 12.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 47 triệu đồng.
Người trực tiếp thực hiện dao kéo cho bà là một người phụ nữ họ Meng, nhân vật tự giới thiệu mình là giám đốc truyền thông của phòng khám. Ngay trong đêm định mệnh đó, tai họa đã ập xuống khi bà Wang phải đối mặt với những cơn đau mắt dữ dội, phần mí mắt bị lật ngược ra ngoài và bên trong mắt xuất hiện tình trạng tích dịch vô cùng nghiêm trọng, buộc nạn nhân phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chuyên khoa đã xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ca phẫu thuật thẩm mỹ trước đó đã bị thực hiện sai kỹ thuật nghiêm trọng, trực tiếp làm tổn thương sâu sắc đến tuyến lệ của bệnh nhân. Dù đã trải qua các ca phẫu thuật nhằm chỉnh sửa và khắc phục, nhưng những di chứng để lại là không thể đảo ngược khi đôi mắt của bà Wang cho đến nay vẫn không thể khép kín lại hoàn toàn.
Đến năm 2022, cơ quan giám định pháp y tại địa phương đã vào cuộc và chính thức công bố kết luận tổn thương mắt của bà Wang là khuyết tật cấp độ 9. Đáng chú ý, cơ quan y tế thành phố cũng lật tẩy sự thật rằng bà Meng hoàn toàn không có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, đồng thời phòng khám Meixi cũng hoạt động chui mà không có bất kỳ giấy phép kinh doanh nào. Cơ sở tai tiếng này đã phải âm thầm đóng cửa chỉ vài tháng sau khi gây ra ca phẫu thuật lỗi cho khách hàng.
Biến chứng tàn khốc này đã khiến toàn bộ cuộc sống của bà Wang hoàn toàn bị đảo lộn. Nạn nhân luôn sống trong tâm trạng mặc cảm, tự ti tột độ khi đi làm, sợ hãi việc phải gặp gỡ mọi người xung quanh, rồi dần dần rơi vào trạng thái bế tắc của căn bệnh trầm cảm và mất ngủ kéo dài. Vụ việc sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi bà Wang quyết định đệ đơn kiện bà Meng ra tòa.
Sau các phiên tòa, hai bên đã đạt được một thỏa thuận bồi thường dân sự trị giá 850.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đi kèm với số tiền này là điều khoản ràng buộc nghiêm ngặt: bà Wang buộc phải gỡ bỏ toàn bộ các bài viết liên quan đến ca phẫu thuật trên mạng xã hội, đồng thời tuyệt đối không được tiếp tục phản ánh thông tin sự việc với các cơ quan chức năng hoặc giới truyền thông. Nếu vi phạm cam kết bí mật này, bà sẽ phải hoàn trả lại số tiền 400.000 nhân dân tệ.

Mặc dù vậy, mâu thuẫn giữa hai bên không dừng lại mà tiếp tục leo thang một cách căng thẳng. Bà Wang lên tiếng tố cáo bà Meng đã liên tục đăng tải nhiều đoạn video lên mạng xã hội với những nội dung mang tính chất xúc phạm, vu khống người thân của mình. Để đáp trả hành vi này, gia đình bà Wang đã quyết định công khai các tài liệu chứng minh bà Meng hành nghề y trái phép, cá nhân bà Wang cũng trực tiếp lộ diện trong một số video để chia sẻ chân thực về những nỗi đau thể xác và tinh thần mà mình phải chịu đựng.
Ngay sau đó, bà Meng đã lật ngược tình thế bằng cách khởi kiện ngược lại bà Wang vì hành vi vi phạm thỏa thuận bảo mật. Đầu năm nay, tòa án đã đưa ra phán quyết yêu cầu bà Wang phải trả lại 400.000 nhân dân tệ. Không chấp nhận phán quyết mang tính bất lợi này, bà Wang đã gửi đơn kiến nghị lên cơ quan kiểm sát cấp cao để xin xem xét lại toàn bộ vụ việc, nhưng đơn của bà đã chính thức bị bác bỏ vào ngày 23/5 vừa qua.
Trải lòng trên mạng xã hội, người phụ nữ tội nghiệp cay đắng thừa nhận hành trình bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân là vô cùng gian nan và định mệnh. Qua câu chuyện xương máu của mình, bà cũng đưa ra lời khuyên chân thành đến những ai đang có ý định can thiệp dao kéo hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng, bởi một quyết định sai lầm, vội vàng có thể sẽ phải đánh đổi bằng những hậu quả lâu dài suốt cả cuộc đời.
Từ những vụ việc đau lòng này, các chuyên gia y tế liên tục đưa ra những khuyến cáo khẩn thiết cho người dân. Trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật làm đẹp nào, việc kiểm tra kỹ lưỡng giấy phép hoạt động hợp pháp của cơ sở thẩm mỹ, chứng chỉ hành nghề của bác sĩ cũng như điều kiện vô khuẩn tại phòng mổ là bắt buộc. Đặc biệt, đối với những can thiệp thẩm mỹ liên quan đến vùng mắt, các nguy cơ biến chứng không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ bên ngoài, mà còn đe dọa trực tiếp đến thị lực, khả năng nhắm mở tự nhiên của đôi mắt và phá hủy hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Thực tế tại Trung Quốc, những câu chuyện biến chứng nghiêm trọng do phẫu thuật thẩm mỹ lỗi đã nhiều lần trở thành tâm điểm gây tranh cãi dữ dội trong dư luận xã hội. Điển hình như vào năm 2021, một hiện tượng mạng nổi tiếng tại khu tự trị Quảng Tây đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống, tử vong sau một ca phẫu thuật hút mỡ thất bại dẫn đến tình trạng nhiễm trùng huyết nghiêm trọng. Gần đây nhất là vào đầu năm nay, một người phụ nữ sống tại Thượng Hải cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi bị tổn thương hệ thống dây thần kinh mặt, sau khi mù quáng chạy theo trào lưu phẫu thuật tạo hình "tai yêu tinh" đang rầm rộ trên mạng.
- Lũ cát đỏ tràn xuống Mũi Né, nhiều xe phải quay đầu trong đêm (22:20)
- Công Phượng ghi bàn đầu tiên mùa này (22:06)
- Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở? (1 giờ trước)
- 90 phút cuối của Messi trong màu áo Argentina có thể mang về 13 triệu USD (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ quán "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh (2 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (2 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (3 giờ trước)
- Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu cho 5 tuyến metro Hà Nội (3 giờ trước)
- Ronaldo từ chối lên tuyển Bồ Đào Nha chừng nào HLV Jorge Jesus còn tại vị (3 giờ trước)