-
Nữ bác sĩ Bạch Mai đầu tiên làm đại sứ Quỹ quốc tế về điều trị ung thư -
Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính -
Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít -
Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế -
Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026 -
Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội "tan chảy" khi được thiếu gia Đức Phạm cưng chiều hết mực khi bầu bí -
Hiền Hồ gây chú ý với ngoại hình khác lạ, thẳng thắn tiết lộ lý do diện mạo ngày càng thay đổi -
Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa -
Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống -
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ
Thế giới
11/03/2025 03:04Cô gái suy sụp khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối: 1 năm sau nhận cuộc gọi khó tin từ bác sĩ
Năm ngoái, Maliyah Hobbs (khi đó 17 tuổi, tại Anh) bắt đầu sụt cân nhanh chóng, đau bụng và đau bàng quang dữ dội, táo bón và đổ mồ hôi đêm.
"Các bác sĩ ở quê tôi không biết tôi bị bệnh gì", cô giải thích. "Tôi đã cầu xin bác sĩ chăm sóc chính của mình giới thiệu tôi đến bác sĩ phụ khoa, nhưng ông ấy từ chối. Thay vào đó, ông ấy đã giới thiệu tôi đến một bác sĩ chuyên khoa về gan vì xét nghiệm máu của tôi có dấu hiệu bất thường. Và cảm ơn Chúa vì ông ấy đã làm vậy. Tôi gọi bác sĩ đó là ân nhân cứu mạng của mình”.
Bác sĩ chuyên khoa về gan nghi ngờ có điều gì đó nghiêm trọng và giới thiệu Maliyah đến bác sĩ phụ khoa ngay trong ngày, người đã nhanh chóng siêu âm và thúc giục cô đến bệnh viện.
“Một bác sĩ X-quang có kinh nghiệm đã đọc hồ sơ của tôi và nghĩ rằng tôi có thể bị ung thư buồng trứng”, cô gái kể lại.
Kết quả sinh thiết xác nhận rằng Maliyah bị ung thư và cô đã nhanh chóng được điều trị ung thư buồng trứng. Maliyah nói: "Tôi đã được dùng paclitaxel, một loại hóa trị rất mạnh", cô nói. "Các tác dụng phụ thật kinh khủng. Sau đó, vài tuần sau, họ gọi điện để nói rằng đó không phải là ung thư buồng trứng. Đó là u trung biểu mô phúc mạc. Và không ai có thể tin được điều đó”.
U trung biểu mô phúc mạc là một loại ung thư cực kỳ hiếm gặp thường liên quan đến việc tiếp xúc với amiăng. Căn bệnh này hầu như không được biết đến ở phụ nữ trẻ.
"Tôi biết đó là bệnh ung thư của đàn ông lớn tuổi. Tôi đã xem quảng cáo về amiăng. Tôi nghĩ 'Làm sao mình lại mắc bệnh này khi mới 17 tuổi?'", Maliyah kể.
Sau đó, Maliyah được thông báo rằng mình đang ở giai đoạn 4 của căn bệnh ung thư hung hãn này. Cô rất sợ hãi và nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
"Tôi nghĩ rằng mình sắp chết. Khi họ nói giai đoạn 4, tôi biết rằng nó rất nghiêm trọng. Sau đó, họ nói với tôi rằng hóa trị sẽ khiến tôi vô sinh và điều đó đã khiến tôi suy sụp. Tôi luôn mơ ước được làm mẹ", Maliyah cho biết.
“Khi các bác sĩ nói với tôi rằng họ không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc kiểm soát cơn đau của tôi, tôi đã rất suy sụp. Tôi thực sự tin rằng mình sẽ chết”.
Maliyah đã trải qua các đợt hóa trị tàn khốc, thử nhiều loại thuốc kết hợp, nhưng không có cách nào hiệu quả.
Cuộc gọi khó tin từ bác sĩ
Hóa trị đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể và tinh thần của Maliyah.
"Hóa trị qua đường tĩnh mạch thật kinh khủng", cô kể. "Tôi bị rụng tóc, tăng cân và luôn cảm thấy yếu ớt. Nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình trong gương”.
Đến tháng 10 năm 2024, tình trạng của Maliyah trở nên tồi tệ hơn, khiến cô từ bỏ hóa trị truyền tĩnh mạch.
"Tôi phát hiện ra rằng một cô gái 17 tuổi khác đã thành công với liệu pháp ALK", Maliyah nói. "Tôi đã hỏi bác sĩ ung thư của mình về điều đó và cô ấy không ngần ngại cho tôi dùng".
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) là một loại gen sản xuất protein tham gia vào quá trình phát triển của tế bào. Maliyah sau đó được kê đơn Lorbrena, một chất ức chế ALK. Và trong vòng một tháng, mọi thứ đã thay đổi.
"Tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ ung thư của mình khi đang ngồi trong phòng khách", cô nhớ lại. "Tôi rất sợ phải trả lời, nhưng tôi đã trả lời. Ông ấy nói với tôi rằng bệnh ung thư của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy sự ấm áp và ớn lạnh đáng kinh ngạc khắp cơ thể. Tôi biết rằng đó là một phép màu”.
Mặc dù đã hồi phục đáng kinh ngạc, Maliyah vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nữa, bao gồm cả việc cắt bỏ tử cung hoàn toàn và phẫu thuật dự kiến vào tháng 3 như một biện pháp phòng ngừa. "Phần khó khăn nhất là biết rằng tôi sẽ không thể có con", cô thừa nhận.
"Giấc mơ đó đã bị tước mất khỏi tôi. Nhưng tôi biết ơn vì được ở đây. Tháng trước, tôi đã nằm trên giường bệnh, nhưng Chúa đã mở đường”.
Trong suốt thời gian điều trị bệnh, đức tin không lay chuyển của Maliyah và sự ủng hộ của người thân là trụ cột sức mạnh của cô. "Mẹ tôi không bao giờ rời xa tôi", cô chia sẻ.
"Bà luôn ngủ trên ghế phòng trường hợp tôi cần giúp đỡ. Dì Melinda và gia đình tôi - Brooke, Tiffany và Argie - đã đưa tôi đi khám và cầu nguyện cho tôi”.
Giờ đây, khi bệnh tình đã thuyên giảm, Maliyah đang đón nhận cuộc sống với một sự trân trọng mới. "Sống sót sau căn bệnh ung thư khiến bạn nhìn cuộc sống theo một cách khác", cô suy ngẫm. "Thật quý giá. Đó là một món quà".
Theo Trà My (nguoiduatin.vn)
- Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở cổng làng, bên cạnh là lá thư bày tỏ sự xót xa của người mẹ (16:45)
- Nữ bác sĩ Bạch Mai đầu tiên làm đại sứ Quỹ quốc tế về điều trị ung thư (16:38)
- Ông Tập Cận Bình dường như không đưa các CEO hàng đầu Trung Quốc tới Mỹ (16:27)
- Hai nữ sinh Hàn Quốc rơi từ tòa nhà thương mại, điện thoại chứa thông tin đáng chú ý (16:10)
- Rowing Việt Nam bội thu huy chương tại ASIAD 20 (16:02)
- Giá vàng SJC giảm thêm 1,1 triệu đồng, người mua ở đỉnh lỗ gần 50 triệu đồng (48 phút trước)
- Nhiều trường quân đội xét tuyển bổ sung, điểm từ 21,8 (1 giờ trước)
- Phúc thẩm vụ tranh chấp di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh (1 giờ trước)
- Cầu Nhật Tân được bổ sung biển báo, vạch xác định khoảng cách (1 giờ trước)
- Những điểm nóng phủ bóng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung (1 giờ trước)