Một cô gái Trung Quốc 29 tuổi bị khống chế sau khi rời khách sạn ở Bangkok, nhưng đã liều mình nhảy khỏi xe đang chạy và tìm cách cầu cứu, giúp cảnh sát bắt giữ toàn bộ nhóm nghi phạm.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 người đàn ông bị cáo buộc bắt cóc một phụ nữ Trung Quốc tại Bangkok và tìm cách đưa cô đến Mae Sot, khu vực gần biên giới Myanmar.

Vụ việc xảy ra tối 23/8, khi nạn nhân 29 tuổi đang trên đường đến Singapore để học thạc sĩ. Trước đó, cô được một người Trung Quốc quen biết đang sinh sống tại Singapore thuyết phục ghé Thái Lan du lịch trước khi bắt đầu việc học.

25-1787644008-cau-be-nga-khoi-xe-may-cha-lao-toi-tat-tai-xe-camera-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo
Nữ du khách Trung Quốc trở thành nạn nhân của âm mưu bắt cóc để bán sang biên giới ở Thái Lan. Ảnh: sở cảnh sát Mueang Kamphaeng Phet

Sau khi đến sân bay, cô nhận phòng tại một khách sạn ở Bangkok và liên lạc với một người mà cô tin là hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, hai người chưa từng gặp mặt mà chỉ trao đổi qua điện thoại.

Khoảng 21h, một chiếc Nissan Teana màu đen đến đón cô tại khách sạn. Sau khi nạn nhân lên xe, tài xế tiếp tục đón thêm ba người đàn ông khác. Lúc này, cô gái nhận ra mình có thể đã bị lừa và tìm cách chống cự.

Nhóm người sau đó lấy điện thoại, trói tay nạn nhân bằng dây rút nhựa và được cho là đưa cô về hướng Mae Sot, có khả năng nhằm đưa cô vượt biên sang Myanmar.

25-1787644008-cau-be-nga-khoi-xe-may-cha-lao-toi-tat-tai-xe-camera-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo
Cảnh sát bắt giữ Kittisak, 22 tuổi. Ảnh: Bangkok Post

Chiếc xe đi qua nhiều chốt kiểm soát trước khi đến tỉnh Kamphaeng Phet. Khi nhìn thấy một chốt kiểm soát bên ngoài đồn cảnh sát Chula, cô gái hét lớn cầu cứu.

Tài xế lập tức tăng tốc bỏ chạy. Trong lúc cảnh sát truy đuổi, nạn nhân tìm cách mở cửa chiếc xe đang di chuyển rồi liều mình nhảy xuống đường. Sau đó, cô chạy vào một thẩm mỹ viện gần đó, gõ cửa cầu cứu và được người dân cùng cảnh sát hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe để ngăn nhóm nghi phạm bỏ chạy. Somkiat, 41 tuổi, và Kittiporn, 24 tuổi, bị bắt giữ ngay sau đó. Hai người còn lại là Suchat, 41 tuổi, và Kittisak, 22 tuổi, bỏ trốn nhưng sau đó bị phát hiện đang lẩn trốn tại một ngôi chùa ở tỉnh Kamphaeng Phet.

Như vậy, cảnh sát Thái Lan đã bắt được toàn bộ 4 người bị cáo buộc tham gia vụ bắt cóc.

Trong quá trình điều tra, Kittiporn khai rằng anh ta được Somkiat thuê với giá 10.000 baht, tương đương khoảng 8 triệu đồng, để lái xe đưa nạn nhân từ Bangkok đến Mae Sot.

Cảnh sát Thái Lan nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây buôn người, bởi các nghi phạm dường như đã phối hợp để dụ nạn nhân đến Thái Lan rồi tìm cách đưa cô qua biên giới sang nước láng giềng.

25-1787644008-cau-be-nga-khoi-xe-may-cha-lao-toi-tat-tai-xe-camera-he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo
Nghi phạm Suchat, 41 tuổi. Ảnh: Bangkok Post

Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận liệu mục đích cuối cùng có phải đưa cô gái tới một trung tâm lừa đảo tại Myanmar hay không. Các điều tra viên vẫn tiếp tục truy tìm người được cho là đã dụ nạn nhân đến Thái Lan cùng những đồng phạm khác.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan ngày 25/8 xác nhận nạn nhân mang quốc tịch Trung Quốc. Cơ quan này cho biết đã phối hợp với cảnh sát Thái Lan và bố trí nơi ăn nghỉ phù hợp cho cô trong quá trình vụ việc được xử lý.

Vụ bắt cóc bất thành gây chú ý trong dư luận khi gợi lại những trường hợp người Trung Quốc bị lừa tới khu vực Mae Sot rồi bị đưa sang Myanmar. Trong số đó có trường hợp nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh, người từng được cảnh sát Thái Lan giải cứu sau khi bị đưa tới Myanmar làm việc trong một đường dây lừa đảo trực tuyến.

QT (SHTT)