Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vừa đánh trúng nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và làm bùng phát hỏa hoạn.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh cục diện khu vực đang leo thang nghiêm trọng khi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng nhiều tháng qua vẫn chưa tìm được lối thoát.

barakah-nuclear-power-plant.jpgNhà máy điện hạt nhân Barakah tại UAE. Ảnh: Wiki.

Đòn tập kích bất ngờ và phản ứng cứng rắn của các quốc gia vùng Vịnh

Vào ngày 17/5, giới chức UAE xác nhận đang khẩn trương tiến hành điều tra để xác định rõ nguồn gốc của vụ tấn công bằng UAV kể trên, đồng thời đưa ra tuyên bố đanh thép rằng quốc gia này nắm giữ toàn quyền đáp trả các "hành động khủng bố" nhằm vào chủ quyền của mình. Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của sự việc, một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE khẳng định đây là "sự leo thang nguy hiểm", bất luận thủ phạm trực tiếp đứng sau hay các lực lượng ủy nhiệm thực hiện.

Hệ thống phòng không của UAE cũng đã có một ngày làm việc hết công suất. Thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, các lực lượng chức năng đã đánh chặn và xử lý thành công thêm hai chiếc UAV khác khi chúng cố tình xâm nhập từ khu vực được xác định là "biên giới phía Tây", tuy nhiên các chi tiết cụ thể hơn chưa được tiết lộ.

Cùng thời điểm, làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái cũng đã tràn sang quốc gia láng giềng Arab Saudi. Chính quyền Riyadh thông báo lực lượng phòng vệ của họ vừa đánh chặn thành công ba chiếc UAV xâm nhập vào không phận đất nước từ hướng Iraq. Trước mối đe dọa này, Arab Saudi lên tiếng cảnh báo sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền cũng như an ninh quốc gia trước bất kỳ hành vi vi phạm nào.

Hiện trạng nhà máy Barakah và sự vào cuộc của quốc tế

Theo báo cáo chính thức từ Văn phòng Truyền thông Abu Dhabi, chiếc UAV lọt qua lưới lửa phòng thủ của UAE đã lao trúng vào một máy phát điện nằm ở khu vực phía ngoài vành đai bên trong của Nhà máy điện hạt nhân Barakah. Cú va chạm mạnh đã làm bùng phát một vụ hỏa hoạn tại chỗ. Dù vậy, vụ việc may mắn không ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người và hoàn toàn không làm thay đổi hay gây ảnh hưởng đến mức độ an toàn phóng xạ của cơ sở này.

Ngay sau sự cố, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Liên bang UAE đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận toàn bộ nhà máy vẫn nằm trong tầm kiểm soát an toàn, đồng thời khẳng định không có bất kỳ nguồn vật liệu phóng xạ nào bị rò rỉ hay phát tán ra môi trường bên ngoài. Về phía quốc tế, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết hệ thống máy phát điện diesel khẩn cấp đã lập tức được kích hoạt để duy trì nguồn cung cấp điện ổn định cho tổ máy số 3 của nhà máy Barakah. Đại diện IAEA tuyên bố đang theo dõi sát sao từng diễn biến của vụ việc, đồng thời lên tiếng kêu gọi các bên liên quan phải giữ "kiềm chế quân sự tối đa" khi tiến hành các hoạt động gần khu vực có cơ sở hạt nhân.

Bóng ma xung đột dai dẳng tại khu vực

Vụ tập kích vào nhà máy điện hạt nhân Barakah là một lát cắt cho thấy tình hình bất ổn vẫn luôn rình rập tại vùng Vịnh. Trên thực tế, mặc dù các hoạt động đụng độ quân sự trực tiếp giữa Iran với Mỹ và Israel đã có dấu hiệu giảm nhiệt đáng kể kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực vào tháng 4, nhưng chiến sự ngầm vẫn âm ỉ. Hàng loạt drone và UAV vẫn liên tục được phóng đi từ lãnh thổ Iraq nhằm mục đích tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm cả Arab Saudi và Kuwait.

Nhìn lại dòng thời gian, ngòi nổ cho chuỗi khủng hoảng này bắt đầu từ ngày 28/2, sau khi các lực lượng quân sự của Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích dồn dập nhằm vào Iran. Kể từ khi cuộc chiến này bùng phát, phía Tehran đã nhiều lần thực hiện các biện pháp trả đũa bằng cách tấn công vào UAE cùng các quốc gia vùng Vịnh có sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ. Mục tiêu đánh phá của các cuộc tấn công này không chỉ giới hạn ở các hạ tầng quân sự mà còn nhắm trực tiếp vào hệ thống hạ tầng dân sự lẫn năng lượng cốt lõi của các nước trong khu vực.

PV (SHTT)