Chỉ còn hơn 100 ngày nữa là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng thay vì không khí náo nức chuẩn bị, Mexico đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh trầm trọng. Cái chết của một ông trùm ma túy khét tiếng đã đẩy Guadalajara – một trong những thành phố đăng cai chính – vào tình trạng hỗn loạn, khiến hàng loạt sự kiện thể thao bị đóng băng và dấy lên làn sóng lo ngại từ cộng đồng quốc tế.
Thành phố đăng cai Guadalajara rơi vào hỗn loạn khi ôtô và xe buýt bị phóng hỏa giữa làn sóng bất ổn nghiêm trọng do các thành viên băng đảng ma túy tiến hành để trả đũa. Ảnh: Shutterstock.

Ngòi nổ cho làn sóng bạo lực này bắt đầu từ ngày 22/2, khi quân đội Mexico tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh "El Mencho", trong một chiến dịch đặc biệt tại thị trấn Tapalpa, bang Jalisco. Trùm ma túy này đã tử vong trên đường được trực thăng đưa về Mexico City sau một cuộc đấu súng ác liệt. Ngay lập tức, băng đảng Jalisco New Generation Cartel (JNGC) đã phát động hàng loạt vụ tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào các khu vực công cộng, đẩy Guadalajara vào tình trạng tê liệt.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một khung cảnh hãi hùng: các tay súng tràn qua nhiều tuyến phố, khói đen bao trùm thành phố từ những phương tiện bị phóng hỏa, và hàng trăm chốt chặn tự phát được dựng lên. 

Thậm chí, sân bay Guadalajara cũng trở thành mục tiêu, khiến du khách hoảng loạn tháo chạy giữa tiếng súng nổ. Trước tình hình cực kỳ nguy hiểm này, Thống đốc bang Jalisco, ông Pablo Lemus Navarro, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, đình chỉ giao thông công cộng và yêu cầu học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Lực lượng an ninh Mexico triển khai ứng phó bạo lực băng đảng, sau khi hàng chục ôtô bị phóng hỏa để dựng chướng ngại vật trên đường. Ảnh: Reuters.

Bóng đen bạo lực đã trực tiếp phủ lên nền bóng đá nước này. Tại giải vô địch nữ, trận đấu giữa Club Necaxa và Queretaro Femenil đã phải tạm dừng khẩn cấp khi các cầu thủ và khoảng 400 khán giả phải tháo chạy tìm chỗ trú ẩn vì những tiếng nổ giống tiếng súng phát ra gần sân vận động. 

Liên tiếp sau đó, ban tổ chức Liga MX và các giải hạng dưới đã thông báo hoãn hàng loạt trận đấu quan trọng. Ngay cả kế hoạch thi đấu giao hữu của đội tuyển quốc gia Mexico với Iceland cũng đang bị đặt một dấu hỏi lớn về khả năng tổ chức.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính là số phận của các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026 dự kiến diễn ra tại sân Estadio Guadalajara. Đây là nơi sẽ tổ chức các cuộc đối đầu kịch tính giữa các đội tuyển như Hàn Quốc, Colombia, Uruguay, Tây Ban Nha và cả đội chủ nhà Mexico. Với việc hàng triệu cổ động viên đang lên kế hoạch đổ về Bắc Mỹ, tình trạng bất ổn hiện tại đang đặt ra một bài toán an ninh vô cùng hóc búa cho các nhà tổ chức.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tuần tra tại nhiều khu vực ở Mexico nhằm ứng phó làn sóng bạo lực băng đảng. Ảnh: Shutterstock.

Trước diễn biến khó lường, chính phủ các nước Mỹ, Anh và Canada đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo công dân tránh đến Guadalajara và các khu vực lân cận do mức độ tội phạm có tổ chức tăng cao. Thậm chí, giới quần vợt quốc tế cũng được kêu gọi rút vận động viên khỏi Mexico để tránh nguy hiểm.

Sự kết hợp giữa những căng thẳng chính trị về chính sách nhập cư và làn sóng bạo lực băng đảng đang tạo nên một áp lực đè nặng lên kỳ World Cup sắp tới. Mexico, từ vị thế một quốc gia đồng chủ nhà đầy tự hào, nay đang phải nỗ lực trong cuộc đua với thời gian để vãn hồi trật tự, nhằm cứu vãn hình ảnh và đảm bảo an toàn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

QT (SHTT)