-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
20/05/2024 22:56Con rể cưới mẹ vợ trước sự chúc phúc của hai bên gia đình
Mối tình được cho là ngang trái này bắt đầu bằng một bi kịch xảy ra trước đó, Odditycentral đưa tin.
Sau cái chết của vợ, Sikandar Yadav, 45 tuổi đã cùng hai con chuyển đến sống cùng bố mẹ vợ ở làng Heer Moti ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.
Thời tran trôi qua, Sikandar và mẹ vợ là bà Geeta, 55 tuổi dần nảy sinh tình cảm nên cả hai cố gắng tìm mọi cách để che dấu mối quan hệ.
Tuy nhiên, "kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", mối quan hệ của cả hai dần bị người dân trong làng phát hiện và đem ra bàn tán. Và tất nhiên, chồng của bà Geeta, ông Dileshwar cũng bắt đầu nghe thấy những lời dèm pha về người vợ cùng anh con rể sống cùng nhà. Ông quyết định theo dõi cả hai và không ngoài dự đoán, một ngày ông đã bắt gặp hai người đang ôm ấp tình cảm khiến nỗi lo lắng lớn nhất của ông hóa thành sự thật. Quá tức giận, người đàn ông đã đưa vụ việc lên hội đồng làng và nhờ các vị trưởng làng giải quyết.
Sau khi những lời của Dileshwar, hội đồng làng liền triệu tập người con rể của ông tới để đối chất. Đáng ngạc nhiên là người con rể không những không phủ nhận mà còn công khai thổ lộ tình cảm của mình với người phụ nữ bản thân gọi là mẹ vợ. Không những thế, người đàn ông còn cho biết, bản thân cũng yêu tha thiết người phụ nữ hơn mình 10 tuổi.
Với những lời lẽ chân thành của Sikandar, hội đồng làng Heer Moti đã chấp nhận mối quan hệ của cả hai và chính thức cho phép công khai tình cảm hai người bằng việc tổ chức đám cưới cho cặp đôi. Về phần ông Dileshwar, nhiều người cũng tỏ ra kinh ngạc khi lập trường của ông cũng thay đổi 180 độ sau khi nghe những lời từ chính miệng con rể. Thậm chí, Dileshwar cũng góp chính sức mình trong việc tổ chức đám cưới cho vợ và Sikandar dù trước đó ông cực lực phản đối.
Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ông Dileshwar chia sẻ với các phóng viên rằng, ông rất vui trong ngày tổ chức lễ cưới cho vợ và Dileshwar. Ở một video khác, người ta còn thấy Sikandar tự tay trang điểm cho cô dâu mới trước sự chúc tụng của người dân địa phương.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Sikandar sau đó đã đưa người trước đó là mẹ vợ của mình quay về nhà cũ để sinh sống trong khi không nói rõ liệu ông Dileshwar có tới ở chung hay không.
Câu chuyện của cặp đôi Sikandar và Geeta không phải là quá kỳ lạ đối với người dân Ấn Độ, đặc biệt là ở một số vùng quê thậm chí cho phép một phụ nữ theo đạo Hindu có thể lấy nhiều người đàn ông cùng huyết thống trong gia đình.
Sử thi của người Ấn Độ tương truyền rằng, nàng công chúa Draupadi, con gái của vua Pancha được phép kết hôn với 5 anh em ruột. Cuộc hôn nhân độc đáo dưới vương triều vua Pancha đã đem lại phước lành, giúp dân chúng có một cuộc sống no đủ.
Câu chuyện trong sử thi, được người dân Ấn Độ truyền nhau từ đời này đến đời khác. Và không biết từ bao giờ, ở nhiều vùng quê của Ấn Độ, một phụ nữ được phép lấy nhiều chồng đã trở thành chuyện không cần phải bàn cãi.
Theo Gulf News viết rằng, chế độ đa phu đã phổ biến ở nhiều nơi do hiện tượng mất cân bằng giới tính. Hiện tại, Baghpat là trung tâm của cuộc khủng hoảng quốc gia và tình trạng mất cân bằng giới tính. Có khoảng 700 phụ nữ trên 1000 người đàn ông Baghpat tính đến thời điểm hiện tại.
Các nhân viên xã hội giải thích rằng, việc phá trai trẻ em đã gây ra sự suy giảm nghiêm trọng dân số nữ, đặc biệt là ở những nơi như Baghpat. Do đó, một số tội ác như hiếp dâm, buôn người, chế độ đa phu và chia sẻ vợ đang gia tăng số lượng. Các nhân viên xã hội đang đấu tranh và hy vọng rằng chính quyền Ấn Độ có thể tìm ra giải pháp cho sự mất cân bằng giới tính hiện nay.
QT (SHTT)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (34 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (50 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (2 giờ trước)