Chỉ còn cách biên giới Myanmar vỏn vẹn 500 mét, một cuộc trốn chạy đầy kịch tính và quả cảm đã diễn ra, giúp bốn công dân Trung Quốc thoát khỏi nanh vuốt của một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Sự việc xảy ra tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới chức trách khu vực.
19-1773903217-cuoc-dao-tau-nghet-tho-sat-bien-gioi-thai-lan-myanmar-nhay-khoi-xe-dang-chay-de-cuu-3-dong-huong-khoi-tap-doan-buon-nguoi

Theo thông tin từ ông Kanthaphon, Huyện trưởng huyện Mae Sot, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 tại khu vực làng số 2, xã Tha Sai Luad. Đây là địa điểm nhạy cảm, nằm sát dòng sông Moei – ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa Thái Lan và Myanmar. Tại một giao lộ vắng vẻ, hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại được những khoảnh khắc kinh hoàng nhưng cũng đầy dũng cảm của các nạn nhân.

Khi chiếc xe bán tải màu trắng – phương tiện được xác định là dùng để vận chuyển người trái phép – đang di chuyển trên đường, cửa phía ghế phụ bất ngờ mở toang. Một người đàn ông Trung Quốc đã liều mình nhảy xuống đường khi chiếc xe vẫn còn đang chạy. Ngay sau khi tiếp đất và giữ được thăng bằng, thay vì bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, người này đã ngay lập tức lao về phía sau, cố gắng đuổi theo chiếc xe để giải cứu những người đồng hương còn lại đang bị giam lỏng bên trong.

Nhận thấy sự cố, tài xế chiếc xe bán tải đã điên cuồng nhấn ga tăng tốc nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, sự kiên trì và liều lĩnh của người đàn ông đã mang lại kết quả kỳ diệu. Dưới sự hỗ trợ của anh từ bên ngoài, ba người khác (bao gồm một nam và hai nữ) đã lần lượt mở được cửa sau và nhảy ra khỏi xe. Tiếng động lớn và sự hỗn loạn ngay tại khu dân cư đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Trước áp lực từ sự xuất hiện của đám đông, gã tài xế đã không dám dừng lại mà phải bỏ lại chiếc xe tại hiện trường và lẩn trốn vào bóng tối.

19-1773903217-cuoc-dao-tau-nghet-tho-sat-bien-gioi-thai-lan-myanmar-nhay-khoi-xe-dang-chay-de-cuu-3-dong-huong-khoi-tap-doan-buon-nguoi

Sau khi được người dân địa phương bảo vệ và đưa đến đồn cảnh sát, danh tính và hành trình đầy rủi ro của nhóm người này đã dần được hé lộ. Cả bốn nạn nhân khai báo rằng họ bị các đối tượng lừa đảo đưa sang Thái Lan với những lời hứa hẹn hão huyền, nhưng thực tế là bị nhóm buôn người cưỡng ép đưa sang Myanmar để bán vào các tụ điểm lao động bất hợp pháp. Hồ sơ xuất nhập cảnh xác nhận họ đã nhập cảnh vào Chiang Mai từ ngày 6 tháng 3 trước khi bị áp giải đến tỉnh Tak để chuẩn bị đưa qua biên giới.

Trong trạng thái hoảng loạn và lo sợ bị các thành viên của tổ chức buôn người truy đuổi trả thù, nhóm nạn nhân đã khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ để rời khỏi vùng biên giới Mae Sot ngay lập tức. Với sự hỗ trợ sát sao từ lực lượng chức năng Thái Lan, cả bốn người đã được bố trí mua vé xe khách đường dài để khởi hành về Bangkok ngay trong ngày 10 tháng 3.

Hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã vào cuộc để can thiệp và thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân, sắp xếp lộ trình an toàn cho bốn nạn nhân trở về quê nhà. Về phía cảnh sát Thái Lan, một cuộc điều tra quy mô lớn đang được triển khai để truy quét những đối tượng liên quan trong đường dây buôn người và lừa đảo này, dựa trên những bằng chứng quan trọng thu thập được từ chiếc xe bán tải và lời khai của các nạn nhân. Cuộc đào tẩu thành công của bốn công dân Trung Quốc không chỉ là một phép màu của lòng dũng cảm mà còn là lời cảnh báo đắt giá về những cạm bẫy buôn người xuyên biên giới đầy tinh vi hiện nay.

QT (SHTT)