Thế giới

Cựu cảnh sát Malaysia: 'Quan lớn' ra lệnh thủ tiêu người mẫu Mông Cổ

Cựu cảnh sát Malaysia Sirul Azhar Umar cho biết đã nhận được 1 triệu ringgit (khoảng 213.000 USD) từ các nguồn giấu tên vì đã im lặng về vụ người mẫu Altantuya Shaariibuu bị sát hại.

Sirul cho biết một luật sư nổi tiếng, có quan hệ chính trị sâu rộng và một lãnh đạo nội các hàng đầu Malaysia đã dính líu vào khoản thanh toán này, theo The Star.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 101 East của đài Al Jazeera được phát vào sáng 24-11, Sirul khẳng định y là "vật tế thần" và "con tốt" trong một trò chơi chính trị. Sirul khẳng định y không nhúng tay vào vụ giết người mẫu Altantuya dù đã bị kết án về tội này.

"Người dân ở đất nước tôi chờ đợi trong nhiều năm để biết ai đã ra lệnh giết cô Altantuya, song tôi không thể tiết lộ điều đó" – Sirul cho hay.

Dù vậy, Sirul khẳng định lệnh giết cô Altantuya đến từ một chính trị gia hàng đầu.

"Tôi cảm thấy nguy hiểm khi quay trở lại (Malaysia). Tôi muốn xây dựng cuộc sống cùng con tôi ở Úc. Tôi yêu ước Úc và mong người dân nơi đây cho tôi cơ hội thứ hai và chấp nhận chúng tôi" – Sirul nói, đồng thời xin lỗi gia đình người mẫu Altantuya và cầu xin sự tha thứ của họ.

Cựu cảnh sát Malaysia: 'Quan lớn' ra lệnh thủ tiêu người mẫu Mông Cổ
Cựu cảnh sát Malaysia Sirul Azhar Umar khẳng định lệnh giết người mẫu Altantuya Shaariibuu đến từ một chính trị gia hàng đầu. Ảnh: Asia News Network

Cô Altantuya bị bắt cóc và sát hại ở Shah Alam, bang Selangor - Malaysia vào tháng 10-2006. Thi thể của cô bị cho nổ tung bằng chất nổ quân sự.

Sirul và Azilah Hadri, hai vệ sĩ của cựu Thủ tướng Najib Razak, bị kết tội giết người vào năm 2009. Tòa phúc thẩm đã lật lại bản án vào năm 2013 và ra lệnh trả tự do cho họ.

Trong thời gian cơ quan công tố kháng cáo, Sirul đã trốn sang Úc. Tòa án Liên bang giữ nguyên bản án và khôi phục án tử hình. 

Abdul Razak Baginda, người bị buộc tội cùng với Sirul và Azilah, được trả tự do vào ngày 31-10-2008, sau khi tòa án không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào chống lại người này.

Sirul bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Úc bắt giữ vào tháng 1-2015 nhưng không bị trục xuất. Úc có chính sách không trục xuất những người đối mặt án tử.

Cựu cảnh sát Malaysia: 'Quan lớn' ra lệnh thủ tiêu người mẫu Mông Cổ - 1
Abdul Razak Baginda được trả tự do vào ngày 31-10-2008, sau khi tòa án không tìm thấy bằng chứng cụ thể nào chống lại y. Ảnh: The Star

Vào ngày 8-11, Tòa án Tối cao Úc đã ra phán quyết rằng việc giam giữ người nhập cư vô thời hạn là bất hợp pháp, mặc dù chính phủ có thể áp đặt các điều kiện thị thực phù hợp để bảo vệ cộng đồng địa phương.

Đến ngày 16-12-2022, Thẩm phán Tòa án Tối cao Vazeer Alam Mydin Meera cho phép gia đình người mẫu Altantuya khởi kiện. Vị này đồng thời yêu cầu các cựu cảnh sát Azilah, Sirul, Abdul Razak và chính phủ Malaysia bồi thường chung 5 triệu RM cho gia đình cô.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cuu-canh-sat-malaysia-quan-lon-ra-lenh-thu-tieu-nguoi-mau-mong-co-20231124171301542.htm