-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thế giới
10/03/2025 10:54Đang ngủ thì nghe tiếng 'bịch' ngoài cửa sổ, sáng hôm sau chồng bàng hoàng phát hiện thi thể vợ
Vào sáng thứ Sáu ngày 28/2 vừa qua, một phụ nữ Nhật Bản đã ngã từ tầng 4 của một khu chung cư tại thành phố Subang Jaya, bang Selangor của Malaysia. Trong một cuộc họp báo hôm 4/3 vừa qua, Cảnh sát trưởng bang Selangor, ông Datuk Hussien Omar Khan cho biết Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã loại trừ mọi hành vi phạm tội liên quan đến cái chết.
Ông Datuk Hussien cũng xác nhận rằng người đã khuất là vợ của một doanh nhân và người có sức ảnh hưởng người Malaysia, Ridzokumura. Sau những đồn đoán của cư dân mạng về cái chết của vợ mình, mới đây, ông Ridzokumura, hay tên thật là Abdul Ridzuan, cuối cùng đã lấy hết can đảm để chia sẻ câu chuyện đau lòng về cách ông đã phát hiện ra cái chết của vợ mình.

"Tôi nghe thấy tiếng động lớn vào khoảng 1 giờ sáng, nhưng tôi nghĩ đó là tiếng tai nạn từ xa lộ gần đó, chứ không bao giờ nghĩ đó là vợ mình. Nếu là bình thường, tôi sẽ nhìn ngó xung quanh để kiểm tra, nhưng đêm đó, tôi quá mệt và ngủ thiếp đi", ông Ridzokumura đau buồn kể lại.
Ông Ridzokumura bắt đầu nhận thấy tình hình không ổn khi sáng hôm sau không có bữa sáng - điều mà người vợ quá cố của ông, cô Akiko Okumura luôn thường chuẩn bị.

"Con trai tôi nghĩ là cô ấy ra ngoài mua đồ tạp hóa nhưng tôi thấy còn quá sớm để mua đồ tạp hóa. Tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi vào phòng ngủ và thấy cửa sổ đã mở. Cửa sổ đã bị hỏng từ trước rồi, và tôi không thể nhìn xuống từ cửa sổ đó, nên tôi vội vã chạy vào phòng tắm chính, trèo lên cửa sổ và thấy vợ tôi nằm trên mặt đất", người đàn ông tiếp tục.
Ông Ridzokumura thấy một vài người vây quanh vợ mình và hét lên bảo họ gọi cảnh sát và xe cứu thương.
“Khi tôi ở dưới đó, tôi không cố di chuyển vợ tôi. Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn sống và tôi không muốn làm gãy xương cô ấy, tôi chỉ nói với cô ấy, ‘em yêu, tỉnh dậy đi’. Khi nhân viên y tế đến, họ nói với tôi rằng cô ấy không còn mạch đập. Tim tôi như vỡ ra", Ridzokumura chia sẻ.
Trong video trực tiếp, ông Ridzokumura cũng kêu gọi công chúng ngừng ngay những lời đồn đoán ác ý về cái chết của vợ mình.
"Tôi không biết cô ấy ngã như thế nào. Cô ấy thích dọn dẹp nhưng tôi không biết liệu cô ấy có trượt chân khi đang dọn dẹp không, lúc đó tôi đã ngủ rồi. Nhưng có một điều tôi biết, đó là cô ấy sẽ không bao giờ cố ý nhảy xuống", người đàn ông khẳng định.
Theo Nga My (Nguoiduatin.vn)








- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (56 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (1 giờ trước)





