-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
18/12/2024 17:41Đi nắn xương về được 10 ngày thì người phụ nữ tử vong, đoạn clip về quá trình điều trị gây xôn xao
Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình và kêu gọi cảnh sát điều tra thêm về cái chết của mẹ anh, người đã qua đời 10 ngày sau khi đi nắn xương ở tỉnh Roi Et, vùng Isaan.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc đã xảy ra từ đầu tháng 1 năm nay. Tuy nhiên gần đây, khi biết đến câu chuyện một nữ ca sĩ nước này tử vong sau khi đi mát xa nên anh nghi ngờ có thể việc điều trị cũng liên quan đến cái chết của mẹ anh.
Bị stress và đau người, người phụ nữ đi nắn xương, 10 ngày sau tử vong
Người đàn ông tên là Kawin Mahuakhao đã chia sẻ câu chuyện về mẹ mình, bà Somsi Mahuakhao, với trang tin tức Facebook Big Kren để tìm cách làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bà.
Kawin tin rằng việc điều trị mà mẹ anh thực hiện trước khi qua đời 10 ngày đã góp phần khiến tình trạng sức khỏe của bà xấu đi và dẫn đến việc tử vong. Người đàn ông giải thích rằng trước đó, mẹ anh đã cảm thấy nhiều cơn đau trên cơ thể cũng như căng thẳng do vấn đề gia đình.
Trước tình hình này, anh Kawin và các thành viên khác trong gia đình đã cố gắng hết sức để giảm bớt căng thẳng cho mẹ anh và tránh khiến bà thêm lo lắng. Tuy nhiên, Kawin và mẹ thường xuyên xảy ra tranh cãi khi nói về các vấn đề tín ngưỡng. Bà Somsi thường tìm kiếm lời khuyên từ một thầy bói, người đã hướng dẫn bà tham gia nhiều nghi lễ khác nhau. Những nghi lễ này tiêu tốn của bà hàng chục nghìn baht.
Ngày 7/1 năm ngoái, bà Somsi nhập viện trong tình trạng tức ngực, đau bên trái và chóng mặt. Bác sĩ kết luận rằng bà đang trải qua giai đoạn hoảng loạn và khuyên gia đình nên giúp bà giảm mức độ căng thẳng thì tình hình sẽ được cải thiện.
Không rõ sau đó, bà Somsi có áp dụng thêm biện pháp điều trị nào từ các bác sĩ hay không, tuy nhiên, chỉ sau đó 3 ngày, tức là ngày 10/1, bà Somsi đã gặp thầy bói và tham gia một nghi thức ở Roi Et.
Kawin cho biết anh thường ngăn cản mẹ đi xa nhà để tham gia những hoạt động như vậy, nhưng lần này anh đã quyết định không can thiệp vì sợ điều đó có thể khiến mẹ anh thêm khó chịu. Sau đó, chính bà Somsi đã chia sẻ một đoạn video về quá trình điều trị nắn chỉnh xương mà bà thực hiện tại một cơ sở tư nhân để khiến con trai yên lòng.
Video ghi lại quá trình điều trị khiến nhiều người sợ hãi
Một điều đáng chú ý là chính thầy bói là người đề xuất phương pháp điều trị nắn chỉnh xương cho bà Somsi. Người phụ nữ này đã tin theo và đi thực hiện liệu pháp này.
Từ hình ảnh được ghi lại tại nơi điều trị của bà Somsi, có thể thấy một bác sĩ trị liệu chỉnh hình lớn tuổi và nhóm của ông gồm khoảng 4 người nữa đã buộc vải quanh chân và cổ của bà Somsi trước khi dùng lực kéo tay chân của bà.
Với lần kéo thứ nhất, bà Somsi nằm úp mặt, một người ở phía trên đầu của bà kéo sợi dây luồn qua lưng của bà. Trong khi bác sĩ day và ấn ở phần thắt lưng bà Somsi thì 3 người còn lại kéo dây ở phần chân.
Ở lần kéo thứ hai, bà Somsi nằm ngửa, chân và cổ tiếp tục được kéo về 2 hướng ngược nhau. Không rõ việc trị liệu này có thật sự đem lại tác dụng giảm đau và giảm stress cho bệnh nhân hay không. Chỉ biết rằng, mười ngày sau khi tiếp nhận trị liệu, bà Somsi đã qua đời. Bác sĩ tiết lộ nguyên nhân gây tử vong của bà là do đứt động mạch.
Kawin cho biết ban đầu anh không nghi ngờ việc điều trị là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Tuy nhiên, sau khi biết một ca sĩ Thái Lan vừa qua đời sau một buổi mát-xa, anh bắt đầu nghi ngờ mối liên hệ giữa phương pháp điều trị chỉnh hình và cái chết của mẹ anh. Anh Kawin nói thêm rằng người hành nghề nắn chỉnh xương cho mẹ anh không có bất kỳ chứng chỉ chuyên môn hay giấy phép hoạt động nào.
Trong khi đó, khi câu chuyện về bà Somsi được công bố rộng rãi trên truyền thông cùng chính đoạn video ghi lại quá trình trị liệu của bà, nó đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận Thái Lan.
Nhiều người cho rằng người phụ nữ đã mắc sai lầm khi đi giao sức khỏe và tính mạng của mình cho những người không có chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy phép hoạt động nào.
"Trông quá trình điều trị thô sơ và đáng sợ quá. Bà ấy đã quá liều lĩnh khi đồng ý việc trị liệu như thế này", một người bình luận.
"Tốt nhất nên tập vật lý trị liệu tại bệnh viện vì có chuyên gia và máy móc đạt tiêu chuẩn và lực kéo sẽ đều hơn. Còn cái này dùng sức người để kéo, điều này rất đáng sợ vì đôi khi bạn có thể kéo quá mạnh và gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Đặc biệt nếu bạn bị loãng xương, xương mỏng thì càng nguy hiểm hơn", một netizen khác cho ý kiến.
"Người thực hiện phương pháp điều trị này không có bằng cấp gì mà cũng hành nghề ư? Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình người đã khuất", một người khác viết.
"Tôi đã từng đến đó và thực sự đã tham gia việc trị liệu như thế này. May mắn tôi chưa gặp chuyện gì nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ đến đó nữa", một người khác cho biết.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (44 phút trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (59 phút trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (1 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (2 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (2 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (2 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (3 giờ trước)