-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thế giới
09/02/2021 14:19Đội lốt người đàn ông của gia đình, tên sát nhân ra tay giết 10 người nhưng sa lưới do mù công nghệ rồi dại dột tin lời cảnh sát
Kẻ sát nhân hàng loạt Dennis Rader sống tại Wichita, Kansas, Mỹ, và thường được gọi là sát nhân BTK (viết tắt cho 3 từ tiếng Anh dịch ra là trói, hành hạ và giết). Cũng giống như bao người đàn ông bình thường khác, Dennis có công việc ổn định là đi lắp hệ thống an ninh cho các hộ gia đình, hắn kết hôn và có 2 con. Ngoài ra, Dennis còn là chủ tịch của Ủy ban Nhà thờ Chúa Kitô Lutheran và là người lãnh đạo của một nhóm Hướng đạo sinh Cub.
Dennis bắt đầu hành vi tội ác của mình vào ngày 15/1/1974 khi ra tay giết hại cặp vợ chồng Julie và Joseph Otero cùng với 2 người con nhỏ của họ. Mọi chuyện được phát hiện khi con trai lớn của gia đình trở về nhà và tìm thấy thi thể nằm bất động của bố mẹ và 2 em. Cuối năm đó, Kathrine Bright cũng bị đâm chết tại nhà.
3 năm sau, năm 1977, Dennis giả vờ làm cảnh sát để đánh lừa một người phụ nữ trước khi dùng súng đe dọa, yêu cầu cô nhốt 3 con vào phòng tắm. Dennis sau đó ra tay siết cổ người mẹ đến chết. Cùng năm đó, một người phụ nữ khác cũng bị giết chết theo phương thức tương tự.
8 năm sau, một người hàng xóm của Dennis, Marine Hedge, 53 tuổi, được tìm thấy đã chết bên vệ đường gần nhà bà. Vicki Wegerle cũng chịu chung số phận vào năm 1986. 5 năm sau, nạn nhân cuối cùng của kẻ sát nhân BTK được xác định là cụ bà 62 tuổi Dolores Davis. Mỗi lần gây án, Dennis đều chụp ảnh hiện trường cùng với thi thể nạn nhân.
Được biết, tên sát nhân BTK nổi tiếng là một kẻ thích trêu đùa cảnh sát. Hắn thường gửi thư với nội dung liên quan đến tội ác của mình, thỉnh thoảng là các bức ảnh chụp tại hiện trường, bài thơ dành cho nạn nhân, và kể cả những đoạn tin nhắn khó hiểu nhằm khiến cơ quan chức năng bối rối (giống hệt như những tên sát nhân khét tiếng như Zodiac và Jack the Ripper).

Thế nhưng, sự ngu ngốc và mù công nghệ của tên sát nhân BTK đã khiến hắn sa lưới. Trong một bức thư, hắn đã hỏi cảnh sát rằng dữ liệu chuyển qua đĩa mềm có bị truy xuất nguồn gốc hay không và đề nghị nhận được câu trả lời thành thật. Tất nhiên là cảnh sát không bỏ qua cơ hội này để... nói dối là an toàn.
Tháng 2/2005, Dennis tự tin với câu trả lời của cảnh sát nên đã gửi cho đài truyền hình thành phố chiếc đĩa mềm và thách thức họ truy ra hắn. Kỹ thuật viên đã tiến hành khôi phục lại dữ liệu bị xóa và phát hiện chiếc đĩa mềm được sử dụng lần cuối tại một địa điểm trong địa phương với người dùng tên Dennis. Không mất quá lâu để cảnh sát xác định tên ấy là Dennis Rader.

Theo dõi nhà Dennis, cảnh sát nhìn thấy chiếc xe màu đen giống với phương tiện thường xuất hiện tại hiện trường gây án. Mẫu thử ADN của con gái Dennis mà cảnh sát âm thầm thu được xác định là có quan hệ huyết thống với mẫu tinh trùng tại hiện trường.
Ngày 25/2/2005, cảnh sát tiến hành bắt giữ Dennis và tìm thấy nhiều bằng chứng buộc tội tại nhà hắn, bao gồm bằng lái xe của nạn nhân, bài báo về vụ án... Trong cuộc thẩm vấn, Dennis đã bày tỏ thái độ tức giận vì cảnh sát đã nói dối, khiến ông sa lưới dễ dàng.
Tháng 8/2005, Dennis nhận 10 án chung thân với 10 tội danh giết người cấp độ 1. Hắn được giam giữ tại nhà tù thành phố El Dorado và không được phép tiếp xúc với những đồ vật có thể giúp hắn thỏa mãn ảo tưởng tình dục.

Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (2 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)