-
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người -
Mừng vì được bố mẹ chồng cho nhà, 2 tháng sau tôi lại thấy ngột ngạt vì một chuyện -
Giận chồng, người phụ nữ để dép và mảnh giấy “nhờ vớt xác 2 mẹ con” trên cầu rồi bồng con đi chơi -
Ba con diều gắn đèn chớp khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng bay, 21 chuyến bị ảnh hưởng
Thế giới
05/10/2018 03:33Đôi vợ chồng Indonesia bất lực nhìn con 10 tháng tuổi bị sóng thần cuốn khỏi tay
Người đàn ông 27 tuổi vội vã khởi động chiếc xe tải trong khi vợ anh, Waheda, 23 tuổi, bế đứa con đầu lòng mới 10 tháng tuổi chạy đến. Gia đình Adi đã cố chạy đến nơi an toàn sau khi cơn địa chấn 7,5 độ làm rung chuyển ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, họ không đoán trước được thảm họa lại đến hai lần như thế.
"Khi nhìn thấy con sóng, tôi cứng đờ người vì sợ hãi. Nó cao như cây dừa và tôi không biết phải làm gì hay đi đâu. Tôi phó mặc bản thân cho số phận", Telegraph dẫn lời Adi nói.
Anh co người lại bên trong xe khi vợ anh ôm con chạy đến. "Sóng thực sự rất mạnh. Khi nó đánh vào, xe tôi lộn nhào nhiều vòng. Tôi giữ chặt lấy bánh lái và tay cầm phía trên cửa", Adi kể.
Kỳ diệu thay, Adi sống sót với chỉ vài vết xước và có thể tự đẩy cửa sổ xe ra để trèo lên nóc an toàn. "Con trai tôi bị sức nước cuốn khỏi tay vợ tôi", anh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong khi Waheda giấu mặt vào vai chồng nức nở.
"Chúng tôi rất đau đớn", anh nói.
Câu chuyện của gia đình Adi được kể ra khi số người thiệt mạng vì động đất - sóng thần ở Sulawesi đã vượt quá 1.400. Các lực lượng cứu hộ và viện trợ vẫn đang nỗ lực tiếp cận nhiều khu vực hẻo lánh.
Giống hàng nghìn người khác còn sống sót, Adi và Waheda ngày càng mệt mỏi vì chờ đợi. Nhà họ và cửa hàng đồ điện tử cũ đã bị phá hủy. Đôi vợ chồng bây giờ sống trong cảnh bơ vơ cùng 50 người khác ở một khu lều tạm trú bên sườn đồi ở cửa ngõ thị trấn Donggala.
Họ phải đi bộ cả cây số đến một con sông để có nước giặt giũ và nấu nướng nhưng không muốn rời khỏi sườn đồi vì sợ một cơn sóng thần khác lại đến. Để có cái ăn, họ phải vẫy các đoàn xe cứu trợ và xin thực phẩm.
Con đường giữa thị trấn Donggala và Pula là một cảnh tượng hoang tàn, với nhà cửa, khách sạn, cửa hàng đều đổ nát, những chiếc xe hơi lật ngược giữa rác rưởi. Công tác dọn dẹp vẫn chưa bắt đầu vì các nhóm cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót.
Các gia đình ngồi bên những ngôi nhà sập, lưỡng lự không muốn bỏ đống tài sản đã hư hỏng. Con cái họ cầm những chiếc hộp đến các xe đi qua, xin tài xế dừng lại hỗ trợ cho gia đình.
Arif, một người lái xe ôm, đứng bên đống đổ nát của ngôi nhà mà anh sống cùng vợ và 5 con. "Tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi chỉ cần giúp đỡ. Nếu chúng tôi được giúp đỡ chúng tôi sẽ bắt đầu tái thiết cuộc sống", anh nói.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng (17:14)
- Bóng đá thế giới chia rẽ: Hai thành viên AFC công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA (1 giờ trước)
- Lisa (BLACKPINK) bị bắt gặp hẹn hò bạn trai kém 3 tuổi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- FIFA ASEAN Cup 2026 có gì khác giải đấu Đông Nam Á đang diễn ra? (1 giờ trước)
- VN-Index giảm hơn 36 điểm (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt Fazzio Sunset Blue: Xe tay ga trợ lực điện cực thời trang, tiết kiệm xăng đến 56,4 km/lít (1 giờ trước)
- Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? (2 giờ trước)
- Người mua vàng thời điểm Lễ Thần tài năm nay hiện chịu lỗ ra sao? (2 giờ trước)
- Bố mẹ chồng sang tên nhà cho vợ chồng tôi, 2 tháng sau tôi bắt đầu mất ngủ vì một chuyện (2 giờ trước)