Một vụ tấn công đâm xe kinh hoàng vừa xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Berlin (Đức), biến một sự kiện diễu hành đông đúc thành cảnh tượng hỗn loạn.

Thông tin từ lực lượng cảnh sát địa phương cho biết, sự việc đau lòng xảy ra trên đoạn đường Lennestrasse, vị trí nằm gần công viên Tiergarten thuộc khu vực trung tâm Berlin. Một chiếc ô tô cỡ nhỏ đã bất ngờ tăng tốc, lao thẳng vào đám đông đang tham gia tuần hành. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn khốc liệt, tài xế điều khiển phương tiện đã lập tức rời khỏi hiện trường để lẩn trốn.

26-1785033214-duc-o-to-dam-vao-dam-dong-dieu-hanh-o-berlin-lam-nhieu-nguoi-thuong-vong-canh-sat-rao-riet-truy-tim-tai-xe
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Cập nhật ban đầu từ cơ quan chức năng ghi nhận đã có ít nhất một nạn nhân tử vong tại chỗ và 15 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân đang được cấp cứu, một số trường hợp chịu những chấn thương vô cùng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy, dàn xe cứu thương cùng hàng loạt nhân viên ứng cứu khẩn cấp đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai công tác sơ cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, cảnh sát Berlin đã phát đi thông báo khẩn cấp, yêu cầu người dân mau chóng rời khỏi khu vực diễn ra sự kiện. Dù không đưa ra con số cụ thể về lượng nhân sự được huy động, phía cảnh sát khẳng định đã triển khai một lực lượng rất lớn nhằm phong tỏa và phục vụ công tác rà soát.

Trong một video ngắn được đăng tải trên tài khoản chính thức của cảnh sát Berlin trên nền tảng X, sĩ quan Florian Nath nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm ráo riết các nghi phạm có khả năng liên quan".

Sự cố nghiêm trọng này xảy ra vào đúng ngày 25/7 — thời điểm hàng trăm nghìn người đổ về Berlin để tham dự cuộc diễu hành "Ngày đường phố Christopher", một trong những sự kiện dành cho cộng đồng LGBTQ+ có quy mô lớn nhất tại khu vực châu Âu. Đứng trước thảm kịch vừa xẩy ra, ban tổ chức sự kiện đã quyết định hủy bỏ toàn bộ chương trình, vốn theo kế hoạch ban đầu sẽ kéo dài cho đến hết ngày 26/7.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý ở cấp cao nhất của chính phủ Đức. Thủ tướng Friedrich Merz đã trực tiếp nhận báo cáo chi tiết về tình hình và đang duy trì kênh liên lạc chặt chẽ với Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt để chỉ đạo xử lý.

Nguồn: RT

PV (SHTT)