-
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026
Thế giới
09/04/2024 17:08Giả chết để không phải trả tiền chu cấp cho con
Một người đang ông ở bang Kentucky mới đây đã thừa nhận trước tòa rằng bản thân giả chết để "trốn" khoản trợ cấp hơn 100.000 USD (gần 2,5 tỷ đồng) phải trả cho vợ cũ, New York Post đưa tin.
Cụ thể, trong phiên tòa diễn ra ngày 29/3 vừa qua, Jesse Kipf, 38 tuổi đã thừa nhận các tội danh như gian lận và trộm danh tính. Trong thông cáo báo chí, các nhà điều tra cho hay, Kipf đã cố tình truy cập vào hệ thống đăng ký tử vong ở Hawaii hồi tháng 1/2023 và đóng giả làm bác sĩ từ một bang khác để làm giấy chứng tử giả cho chính mình.
Các công tố viên cho biết, nguyên nhân của hành động này xuất phát từ việc Kipf không muốn đưa tiền cho vợ cũ để nuôi dưỡng con của hai người.
"Anh ta đã dùng chữ ký điện tử cho bác sĩ, cung cấp tên, chức danh và số giấy phép của anh ấy. Điều này dẫn đến việc bị cáo được đăng ký là đã chết trong nhiều cơ sở dữ liệu của chính phủ”, điều tra của FBI cho hay.
Không chỉ dừng lại ở việc làm giấy giả chết, Kipf sau đó còn "thâm nhập" vào hệ thống đăng ký tử vong của các bang khác bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập vào các doanh nghiệp tư nhân, mạng lưới chính phủ và doanh nghiệp, sau đó cố gắng bán quyền truy cập vào mạng cho các khách hàng tiềm năng, khách hàng trực tuyến.
Phán quyết của tòa án nêu rõ: “Khi làm như vậy, bị cáo đã gây thiệt hại cho nhiều mạng máy tính và đánh cắp danh tính của nhiều cá nhân liên quan”.
Đây không phải là lần đầu tiên ông bố "vô trách nhiệm" này phạm pháp khi trước đó cũng đã nhiều lần gây tội tương tự. Từ tháng 1 đến tháng 2/2023, Kipf đã bị buộc tội gian lận máy tính xuất phát từ vụ xâm nhập dữ liệu của GuestTek Interactive Entertainment và Milestone Inc hồi tháng 6 năm 2023.
Các nhà chức trách ước tính thiệt hại mà Kipf Kipf nợ vợ cũ khoảng 116.000 USD (2,8 tỷ đồng), cùng với khoảng 200.000 USD (4,9 tỷ đồng) cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ mà anh ta đã hack. Ngoài ra, anh ta phải đối mặt với mức án tối đa 7 năm tù và số tiền phạt lên tới 500.000 USD (12,4 tỷ đồng) khi tuyên án dự kiến được ấn định vào ngày 12/4 tới.
Biện hộ cho bản thân, Kipf tuyên bố đồng ý trả khoản tiền bồi thường là 3.500 USD cho bang Hawaii (87 triệu đồng), 56.247 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng) cho Milestone Inc., 19.653 USD (490 triệu đồng) cho GuestTek Interactive Entertainment và 116.357 USD (2,9 tỷ đồng) cho cơ quan chăm sóc và hỗ trợ trẻ em California.
QT (SHTT)
- Trang Pháp đại thắng tại Công diễn 2 Đạp Gió 2026 (09:01)
- iPhone 18 có thể được nâng RAM lên 12 GB, lần đầu xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn (16 phút trước)
- Bắt đối tượng chuyên dùng ô tô biển giả, gây ra 30 vụ trộm tài sản của tài xế container (16 phút trước)
- Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái (22 phút trước)
- BYD ra mắt công nghệ pin "sạc chớp nhoáng": Chỉ 12 phút cho hành trình gần 800 km (32 phút trước)
- Đồng hành cùng con trước ngưỡng cửa đại học: Đừng biến kỳ thi thành "canh bạc tất tay" (40 phút trước)
- Nguyên nhân tử vong của đôi vợ chồng trẻ dưới hồ nước tại Đắk Lắk (41 phút trước)
- Cơn sốt dầu mỏ tại Trung Đông "thiêu đốt" ngành thời trang nhanh toàn cầu (42 phút trước)
- iPhone có thể trở thành “trung tâm quyền lực” trong thời đại AI (45 phút trước)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (55 phút trước)