-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thế giới
30/12/2024 15:29Gia đình các nạn nhân đau khổ chờ tin người thân trong tai nạn máy bay Hàn Quốc
Tờ Korea Times cho hay, tiếng khóc vang vọng khắp tầng 1 sân bay quốc tế Muan khi nhiều gia đình Hàn Quốc có mặt ở đó để ngóng chờ tin tức người thân có mặt trên chiếc phi cơ 737-800 của Jeju Air gặp nạn sáng 29/12.
Khi ông Lee Jeong-hyeon, lãnh đạo Sở cứu hỏa huyện Muan, thông báo rằng phần lớn những người có mặt trên chiếc phi cơ đã thiệt mạng, nhiều người cố gặng hỏi ông này với hy vọng mong manh về việc thân nhân của họ còn sống.
“Thật sự không có hy vọng sống sót sao?”, một thân nhân hỏi ông Lee. Vị quan chức trên chỉ biết cúi đầu và nói lời chia buồn.
Tình hình tiếp tục xấu đi khi nhiều gia đình bắt đầu phàn nàn về việc họ không nhận được bất kỳ tin tức nào trong nhiều giờ. Thậm chí, một số người không giữ nổi bình tĩnh và yêu cầu các cơ quan chức năng cho phép họ tiến vào hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm và nhận diện các thân nhân xấu số.
“Liệu có quá đáng khi chúng tôi yêu cầu công bố danh sách người tử nạn, cũng như tình hình hiện tại của vụ tai nạn”, một thân nhân nói với Korea Times.
Ở một diễn biến khác, chính quyền Mỹ hôm 29/12 đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Hàn Quốc về thảm kịch hàng không lần này.
“Tôi và Jill Biden vô cùng đau buồn khi biết tin về vụ tai nạn của hãng hàng không Jeju tại Muan, Hàn Quốc. Là một đồng minh thân cận, người dân Mỹ có mối quan hệ hữu nghị sâu sắc với Hàn Quốc và chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết”, hãng tin Yonhap dẫn thông cáo của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/12, viết.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (4 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (19 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (32 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (45 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (50 phút trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)