Sau khi thoát khỏi vụ đuối nước tưởng chừng không còn hy vọng, một gia đình tại Chiết Giang đã kiên trì treo băng rôn, đăng tin khắp nơi để tìm người công nhân âm thầm cứu họ rồi lặng lẽ rời đi.

Sự việc xảy ra ngày 6/7 tại khu thắng cảnh Thanh Vân Cốc, tỉnh Chiết Giang. Hôm đó, anh Trần cùng vợ và hai con đến vui chơi thì cậu con trai 4 tuổi bất ngờ trượt chân xuống khu vực nước sâu.

31-1785471007-gia-dinh-treo-bang-ron-suot-nhieu-ngay-de-tim-nguoi-hung-cuu-song-3-mang-nguoi
31-1785471007-gia-dinh-treo-bang-ron-suot-nhieu-ngay-de-tim-nguoi-hung-cuu-song-3-mang-nguoi
Gia đình treo băng rôn đỏ để tìm ân nhân và cuối cùng họ có cuộc gặp mặt đầy xúc động. Ảnh: QQ

Thấy con gặp nạn, anh Trần và chị Kim lập tức lao xuống ứng cứu. Tuy nhiên, dòng nước ngầm mạnh khiến cả hai không thể tiếp cận con, đồng thời bị cuốn dần ra vùng nước sâu. Cả hai liên tục chới với giữa mặt hồ và rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đúng lúc này, Mã Tiểu Hoa, công nhân của một xưởng sản xuất túi xách, vừa bơi xong và đang nghỉ trên bờ thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Không chần chừ, anh lập tức lao xuống nước.

Với kỹ năng bơi lội thành thạo, Mã Tiểu Hoa nhanh chóng tiếp cận hai vợ chồng, đưa chị Kim bám vào chồng rồi dốc sức dìu cả hai vào bờ an toàn.

Ngay khi vừa thoát nạn, chị Kim bật khóc và khẩn khoản nhờ anh tiếp tục cứu cậu con trai vẫn đang mất tích dưới nước.

Không nghỉ ngơi, Mã Tiểu Hoa lập tức quay lại hồ. Lần lặn đầu tiên kéo dài hàng chục giây nhưng không có kết quả. Sau khi lấy hơi, anh tiếp tục lặn lần thứ hai và cuối cùng tìm được cậu bé.

Khoảng 5 phút sau khi rơi xuống nước, đứa trẻ được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, ngừng thở và không còn nhịp tim.

Là điều dưỡng, chị Kim lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR), trong khi anh Trần gọi lực lượng cấp cứu. Trong suốt thời gian đó, Mã Tiểu Hoa ở lại trấn an cô con gái lớn của gia đình đang hoảng loạn.

Sau khi được sơ cứu, cậu bé dần hồi phục hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Thụy An điều trị. Theo các bác sĩ, việc một trẻ bị đuối nước khoảng 5-6 phút nhưng vẫn được cứu sống là một trường hợp đặc biệt. Sau sáu ngày điều trị, em đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Ngay khi con trai bình phục, vợ chồng anh Trần bắt đầu hành trình tìm kiếm ân nhân. Họ treo băng rôn đỏ với dòng chữ "Tìm ân nhân" tại lối ra vào khu du lịch, để lại số điện thoại liên hệ, hỏi thăm nhiều người và liên tục đăng thông tin trên mạng xã hội.

Sau nhiều ngày không có kết quả, Mã Tiểu Hoa tình cờ quay lại Thanh Vân Cốc để bơi như thường lệ. Khi nhìn thấy tấm băng rôn và biết cậu bé đã bình an, anh chủ động gọi vào số điện thoại mà gia đình để lại.

Ở đầu dây bên kia, anh Trần xúc động khi cuối cùng cũng tìm được người đã cứu sống cả gia đình.

Ngày 24/7, vợ chồng anh Trần cùng con trai và người thân đến tận nơi làm việc của Mã Tiểu Hoa để bày tỏ lòng biết ơn. Nắm chặt tay ân nhân, anh Trần nghẹn ngào nói rằng người công nhân không chỉ cứu ba người mà còn giữ gìn sự trọn vẹn của cả gia đình bốn thành viên.

Chị Kim cũng chia sẻ rằng sau khi cứu người, Mã Tiểu Hoa còn ở lại động viên cô con gái lớn đang hoảng sợ rồi lặng lẽ rời đi mà không để lại bất kỳ thông tin nào. Chính điều đó khiến gia đình quyết tâm tìm kiếm anh bằng được để trực tiếp nói lời cảm ơn.

Điều ít người biết là đây không phải lần đầu Mã Tiểu Hoa cứu người. Trước đó, anh từng cứu hai trẻ em bị đuối nước tại thành phố Ôn Châu và nhiều lần hỗ trợ những người gặp nạn trên sông ở quê nhà Quý Châu, với tổng số người được cứu vượt quá 10 trường hợp.

Dù vậy, trong suốt ba năm làm việc tại nhà máy, anh chưa từng kể với đồng nghiệp về những việc mình đã làm.

Khi được hỏi lý do luôn âm thầm cứu người rồi lặng lẽ rời đi, Mã Tiểu Hoa chỉ mỉm cười và cho biết nếu nhìn thấy người gặp nạn thì sẽ ra tay giúp đỡ. Theo anh, biết bơi mà đứng nhìn một sinh mạng biến mất là điều không thể, còn việc cứu người không phải để được người khác ghi nhận.

QT (SHTT)