Trong quá trình tuần tra biên giới, lực lượng chức năng đã phát hiện một vườn thú địa ngục bên trong casino, nơi các loài mãnh thú bị bỏ đói đến kiệt quệ.

Theo nhật báo The Nation, ngày 22/12, lực lượng đặc nhiệm tỉnh Trat (Thái Lan) đã bất ngờ kiểm tra khu vực sòng bạc Thmor Dar nằm sát biên giới Campuchia. Tại đây, cảnh sát phát hiện một cảnh tượng hãi hùng, nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm đang bị giam cầm trong điều kiện tồi tệ.

Danh sách động vật bị nuôi nhốt trái phép bao gồm một cặp sư tử đực và cái, hai con gấu đen châu Á cùng một con gấu mặt trời. Đáng chú ý, tình trạng của những con vật này khiến lực lượng cứu hộ không khỏi xót xa.

24-1766539501-giai-cuu-su-tu-va-gau-gay-tro-xuong-trong-song-bac-tai-bien-gioi-campuchia.jpg
Các cá thể gấu và sư tử được tìm thấy trong sòng bài ở biên giới Campuchia. (Ảnh: DNP)

Ông Atthapol Charoenchansa - lãnh đạo Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật Hoang dã và Thực vật (DNP) Thái Lan - xác nhận: "Cả 5 cá thể đều suy yếu nghiêm trọng, gầy trơ xương. Nguyên nhân được xác định là do bị bỏ đói và thiếu nước uống trong một thời gian dài."

Ngay sau khi tiếp cận, lực lượng đặc nhiệm phối hợp cùng các chuyên gia bảo tồn đã tổ chức di lý nhóm động vật này về các trung tâm chăm sóc chuyên biệt.

Cặp sư tử được đưa về Trạm nhân giống Khao Son (Ratchaburi). Trong khi đó, ba con gấu được chuyển đến Trạm nhân giống Bang Lamung (Chon Buri) để hồi phục sức khỏe.

Hiện tại, các cơ quan an ninh đang tiến hành thu thập hồ sơ, truy tìm nguồn gốc số động vật trên để củng cố bằng chứng và khởi tố các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau 3 tuần giao tranh căng thẳng. Dự kiến vào ngày 24/12, các quan chức quốc phòng hai nước sẽ có cuộc gặp quan trọng nhằm thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn mới, mở đường cho việc ổn định lại an ninh khu vực biên giới.

TN (SHTT)