Thế giới

Giẫm đạp kinh hoàng, 20 người thiệt mạng

Khoảng 20 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra ở một nhà thờ tại Tanzania, theo giới chức địa phương.

Hàng trăm người dự lễ cầu nguyện tối thứ Bảy (01/02), với sự tham gia của một nhà truyền giáo nổi tiếng tại thị trấn Moshi, Tanzania, gần núi lửa Kilimanjaro.

Giẫm đạp kinh hoàng, 20 người thiệt mạng
Ảnh: AFP/Getty

Mục sư Boniface Mwamposa được cho là đã đổ "dầu thánh" lên mặt đất, khiến đám đông chen nhau tiến lên phía trước với hy vọng được chạm vào "dầu thánh". Đám đông chén lấn và bắt đầu giẫm đạp lên nhau, dẫn tới cái chết của 20 người và 16 người khác bị thương, theo Reuters.

Nhà chức trách địa phương cho biết có 5 trẻ em trong số những nạn nhân thiệt mạng, và tỏ ra lo ngại số người chết có thể sẽ còn tăng cao.

"Vụ việc xảy ra ban đêm, có rất nhiều người, vì vậy có khả năng con số thương vong sẽ chưa dừng lại," một quan chức địa phương tên là Kippi Warioba nói với Reuters.

Một nhân chứng miêu tả cảnh tượng kinh hoàng với AFP, cho biết đám đông "giẫm đạp lên nhau không thương tiếc, thúc cùi chỏ vào nhau".

Truyền thông địa phương cho biết sau khi vụ việc xảy ra mục sư Boniface Mwamposa thay vì thăm hỏi các nạn nhân đã bay tới một thành phố khác để tiếp tục tổ chức lễ cầu nguyện.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Năm ngoái, ba người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một nhà thờ ở Pretoria (Nam Phi) trong buổi lễ cầu nguyện của  Shepherd Bushiri. Ông Bushiri được coi là nhà truyền giáo giàu có nhất tại châu Phi, và đã bị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo hồi tháng Hai vừa qua sau khi bị cáo buộc giấu tiền trong va-li đưa ra nước ngoài.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)