-
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người -
Chính thức: Gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Hà Nội hoàn thiện lộ trình thay thế xe máy xăng bằng xe máy điện: Nhiều chính sách hỗ trợ mới chuẩn bị công bố -
Tàu cá chìm ngoài khơi Hà Tĩnh, 8 ngư dân gặp nạn -
Vụ nam sinh lớp 12 tử vong vì ẩu đả trong quán bida: Bắt nghi phạm 18 tuổi, vì sao nạn nhân gãy cổ? -
Chồng đuổi về nhà mẹ đẻ chỉ vì mẹ anh nổi giận, bảo "đợi mẹ nguôi giận rồi về", tôi lặng lẽ bán luôn căn chung cư
Thế giới
03/03/2020 18:05Giáo chủ Tân Thiên Địa từ chối xét nghiệm nCoV công khai
Cuộc họp báo chiều qua của ông Lee Man-hee ban đầu dự kiến tổ chức tại sảnh tầng hầm của một nhà thờ quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, nhưng sau đó bị chính quyền tỉnh yêu cầu chuyển địa điểm do lo ngại về an toàn.
Đại diện của giáo phái Tân Thiên Địa sáng qua cho hay giáo chủ đã xét nghiệm tại một cơ sở y tế địa phương và có kết quả âm tính với nCoV. Tuy nhiên, cơ quan y tế của quận Gapyeong không thể xác nhận liệu ông đã được xét nghiệm hay chưa.
Park Hyun-su, quan chức phụ trách về truyền thông của tỉnh, cho biết dù chính quyền địa phương đã thông báo trước rằng sẽ được xét nghiệm ngay tại cuộc họp báo, ông Lee từ chối để giới chức lấy mẫu.
"Ông Lee đã thực hiện xét nghiệm virus bằng cách thức cá nhân chưa được các cơ quan y tế công cộng xác nhận", ông Park nói. "Bệnh viện mà giáo phái cho hay ông đã làm xét nghiệm không nằm trong số những cơ sở được chính quyền công nhận để thực hiện xét nghiệm nCov".
Với lượng người tham dự họp báo lớn, giới chức đã quyết định chuyển sự kiện ra ngoài trời do "các mối nguy hiểm rõ ràng về sức khỏe".
Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu có xác nhận rằng mình âm tính với nCoV hay không, Lee trả lời rằng ông không biết "âm tính nghĩa là gì", nhưng ông "đã tiêm phòng cúm".
Giáo chủ 88 tuổi cũng từ chối trả lời khi được phóng viên hỏi về tuyên bố "bất tử" mà ông nói với các tín đồ.
Gần 60% trong hơn 4.800 ca mắc Covid-19 hiện nay ở Hàn Quốc có liên quan tới các tín đồ của Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu hoặc những người có liên hệ với họ. Giới chuyên gia dự đoán số ca nhiễm bệnh sẽ tăng cao trong những ngày tới khi giới chức y tế hoàn thành xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái này.
Giới chức thành phố Seoul đang đề nghị các công tố viên điều tra ông Lee và 11 lãnh đạo hàng đầu khác của Tân Thiên Địa về tội giết người và các tội danh hình sự khác. Họ tin rằng Tân Thiên Địa đã góp phần khiến số người chết vì dịch Covid-19 gia tăng.
Trong cuộc họp báo chiều qua, ông Lee đã quỳ gối xin lỗi vì làm lây lan virus và cam kết hỗ trợ chính quyền ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, nghị sĩ đảng Tự do Kim Kwang-soo, thành viên ủy ban Y tế và Phúc lợi của quốc hội Hàn Quốc, cho rằng lời xin lỗi của ông Lee "quá muộn".
Trong một tuyên bố đưa ra vào chiều qua, ông Kim đã thúc giục cơ quan công tố mở cuộc điều tra ông Lee với cáo buộc cố tình che giấu thông tin về thành viên và những điểm thờ phụng.
Kim Young-eun, một lãnh đạo của Tân Thiên Địa, cho hay cuộc họp báo của giáo chủ được tổ chức nhằm phản ứng với "sự lo ngại đang gia tăng liên quan đến số ca nhiễm cao trong các tín đồ của giáo phái". Bà từ chối bình luận về cáo buộc ông Lee giết người.
Trưởng phát ngôn viên Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc Hur Yoon cho hay ông Lee có thể đối mặt với tội vi phạm luật kiểm soát dịch bệnh. Việc ông xin lỗi và thừa nhận sai lầm trước công chúng có thể là bằng chứng chống lại ông trước tòa.
"Việc làm lây lan bệnh truyền nhiễm một cách có chủ ý sẽ bị trừng trị theo luật pháp", ông nói. "Tùy vào mức độ, ông ấy có thể bị kết tội xúi giục các tín đồ của mình hoặc ít nhất là đồng lõa".
Ông Tark Ji-il, một học giả và giáo sư nghiên cứu về Tân Thiên Địa tại đại học Trưởng lão Busan, cho rằng những gì ông Lee cần làm không phải là xin lỗi công chúng mà là yêu cầu các tín đồ hợp tác với chính quyền. Thái độ ăn năn của giáo chủ có thể chỉ là sự dàn dựng có tính toán và càng khiến các tín đồ Tân Thiên Địa lẩn trốn.
"Đối với họ, việc Lee Man-hee cúi đầu trước thế giới đã vẽ ra một bức tranh rằng Tân Thiên Địa đang bị ngược đãi", ông Tark nói. "Điều này sẽ chỉ củng cố thêm cơ sở cho tín đồ của ông ta".

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel tạo dấu ấn lịch sử tại Old Trafford (1 giờ trước)
- FDA mở cuộc điều tra khẩn cấp: Vắc-xin COVID-19 nghi vấn liên quan đến cái chết của trẻ em (1 giờ trước)
- Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em (1 giờ trước)
- Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu (1 giờ trước)
- Rùng mình với sự trùng hợp giữa ngày mất của 3 cố nghệ sĩ Chí Tài, Thương Tín và Ngọc Trinh (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" chi 350 triệu đồng "chạy giảm án" cho phạm nhân giết bạn tù (2 giờ trước)
- Loạt khoản chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bị tính thuế: Hé lộ quy định thuế, người dân cần chú ý! (2 giờ trước)
- Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong (2 giờ trước)
- Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia (2 giờ trước)
- Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả? (2 giờ trước)