Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến hàng loạt học sinh tại một trường học ở tỉnh Nonthaburi, phía tây bắc Bangkok, hoảng loạn tìm cách chạy sang các tòa nhà khác hoặc tìm nơi ẩn náu để tránh kẻ nổ súng.

Theo Reuters, một nam sinh 18 tuổi cho biết ban đầu các học sinh nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ tòa nhà số 5 nhưng không xác định được đó là gì. Nam sinh kể rằng em nghĩ âm thanh có thể là tiếng pháo hoặc tiếng ai đó đập mạnh vào một vật nào đó.

Tuy nhiên, khi những tiếng động lớn liên tiếp vang lên, các học sinh bắt đầu nhận ra tình hình không bình thường. “Đoàng, đoàng, đoàng” liên tục xuất hiện rồi bất ngờ im bặt trước khi tiếp tục.

07-1786094272-giay-phut-hoc-sinh-thai-lan-hoang-loan-tim-cho-an-nau-khi-tieng-sung-vang-len-trong-truong
Học sinh kể lại khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng, cố gắng chạy thoát khỏi trường học Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Nam sinh cho biết ban đầu em vẫn không nghĩ đó là tiếng súng. Khi âm thanh tạm thời dừng lại, các học sinh tìm cách di chuyển vào nhà vệ sinh vì cho rằng nguy hiểm đã qua. Nhưng ngay lúc đó, một giáo viên cảnh báo nghi phạm đã chuyển sang tòa nhà số 4 và yêu cầu các em lập tức chạy theo.

Từ thời điểm đó, các học sinh bắt đầu tìm mọi cách để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường cho biết học sinh được sơ tán qua nhiều tòa nhà khác nhau. Một số chạy về phía sau trường, trong khi những người khác tìm chỗ ẩn náu trên tầng 4.

Lực lượng cứu hộ cho biết việc tiếp cận hiện trường không thể thực hiện ngay lập tức do cần đánh giá số lượng vũ khí mà nghi phạm đang có. Sau đó, cảnh sát triển khai một đội mang lá chắn tiến vào khu vực và từng bước áp sát.

Theo một nhân viên cứu hộ, nghi phạm dường như đã tìm cách rời khỏi khu vực nhưng cuối cùng bị dồn vào một vị trí không còn đường thoát. Người này được cho là sử dụng một khẩu súng 9 mm. Trong túi đeo vai của nghi phạm có một hộp tiếp đạn cùng khoảng 20-30 viên đạn.

Các học sinh hoảng loạn, tụm lại dưới gầm bàn, bật khóc khi tiếng súng vang lên ở gần đó (Nguồn: CNN)

Một nhân viên cứu hộ khác kể lại cảnh tượng hỗn loạn khi lực lượng này đến hiện trường. Nhiều học sinh được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương và lập tức được sơ cứu.

Trong lúc vụ nổ súng vẫn diễn ra, lực lượng cứu hộ tiếp cận tầng 6 và phát hiện một giáo viên nam đã tử vong. Sau đó, họ tiếp tục di chuyển tới một phòng khác và phát hiện một giáo viên nữ bị thương.

Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho nữ giáo viên trước khi đưa nạn nhân tới bệnh viện. Tuy nhiên, sau khoảng 30 phút cấp cứu, các dấu hiệu sinh tồn của nạn nhân không thể trở lại.

Sau khi đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng cứu hộ nhanh chóng rút lui để cảnh sát tiếp cận hiện trường và tìm cách thuyết phục nghi phạm đầu hàng.

Cuối cùng, nghi phạm cũng tử vong. Người này được cho là đã tự sát, song nguyên nhân cái chết vẫn đang được xác nhận.

Vụ việc để lại cảnh tượng hỗn loạn tại ngôi trường khi học sinh phải tìm mọi cách di chuyển và ẩn náu trong lúc lực lượng chức năng từng bước kiểm soát hiện trường.

Thùy Dương (SHTT)