Phiên tòa xét xử gia tộc họ Ngụy - một trong "tứ đại gia tộc" khét tiếng vùng Kokang (Myanmar) - vừa diễn ra tại Trung Quốc, bóc trần một đế chế tội phạm được xây dựng bằng máu, bạo lực vũ trang và những chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia.

Từ ngày 19 đến ngày 22/5/2026, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai để xét xử băng nhóm tội phạm do gia tộc họ Ngụy cầm đầu.

Các bị cáo then chốt hầu tòa gồm Ngụy Hoài Nhân, Liêu Cảnh Phương, Khang Mẫn cùng hai đồng phạm đắc lực là Trần Đại Vệ và Hùng Hằng Tinh. Nhóm này đối mặt với danh sách tội danh dày đặc:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản viễn thông.

- Cố ý giết người, tống tiền, bắt giữ người trái pháp luật.

- Tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

- Chứa chấp, cưỡng bức sử dụng chất ma túy.

24-1779618916-giet-nguoi-te-troi-ket-nghia-toi-ac-man-ro-bi-boc-tran-tai-dai-an-gia-toc-lua-dao-ho-nguy
Tòa án Nhân dân Trung cấp TP Tuyền Châu mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án liên quan đến gia tộc họ Ngụy. Ảnh: CCTV.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, tổng số tiền mà tập đoàn tội phạm này chiếm đoạt của các nạn nhân thông qua mạng Internet đã vượt quá 24 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,5 tỷ USD).

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), gia tộc họ Ngụy ban đầu tích lũy dòng tiền từ các hoạt động phi pháp truyền thống như kinh doanh sòng bạc, mại dâm. Khi công nghệ phát triển, chúng lợi dụng mạng xã hội để vẽ nên một thiên đường Myanmar giả tạo với những cơ hội đổi đời hứa hẹn nhằm dụ dỗ hàng nghìn công dân Trung Quốc nhẹ dạ dạ cả tin vượt biên sang đây.

Để vận hành trơn tru các đại bản doanh lừa đảo, nhà họ Ngụy đã vung tiền móc nối với lực lượng biên phòng và thuê mướn các tổ chức vũ trang tư nhân tại địa phương. Chúng đi đầu trong việc áp dụng mô hình quản lý quân sự hóa, dùng bạo lực đẫm máu, đòn roi và súng đạn để ép buộc các nạn nhân phải thực hiện hành vi lừa đảo mạng ngày đêm.

Bên cạnh các phòng máy lừa đảo, gia tộc này còn vận hành một chuỗi tụ điểm karaoke thác loạn tại khu vực bán tự trị Kokang (miền Bắc Myanmar, giáp tỉnh Vân Nam). Tại đây, chúng thiết lập các "phòng bay lắc" chuyên cung cấp ma túy đá, ketamine và "nước vui" (một dạng ma túy lỏng) cùng dàn nhân viên phục vụ dày đặc. Khách hàng quen mặt của các tụ điểm này chính là các quản lý cấp cao và các ông chủ của các đường dây lừa đảo viễn thông trong vùng.

24-1779618958-giet-nguoi-te-troi-ket-nghia-toi-ac-man-ro-bi-boc-tran-tai-dai-an-gia-toc-lua-dao-ho-nguy
Trần Đại Vệ đã ra lệnh cho đàn em tìm một người lạ mặt để "tế trời" kết nghĩa anh em. Ảnh: CCTV.

Đáng phẫn nộ hơn cả là hành vi tàn bạo của Trần Đại Vệ (cháu ruột của Ngụy Hoài Nhân). Trang Sohu dẫn tài liệu điều tra cho biết, khi một đối tác đầu tư ngỏ ý muốn làm lễ kết nghĩa anh em theo kiểu giang hồ, Trần Đại Vệ cho rằng nghi thức phải thật long trọng nên đã ra lệnh cho đàn em tìm bừa một mạng người để làm lễ tế trời.

Nạn nhân xấu số laà một công dân Trung Quốc họ Mã, người đang bị giam cầm trong phòng biệt giam của khu công nghiệp vì vi phạm kỷ luật. Trần Đại Vệ cùng đồng bọn đã ra tay sát hại anh Mã cùng một công dân Trung Quốc khác để thỏa mãn các nghi thức mê tín dị đoan của chúng.

Sau 4 ngày xét xử căng thẳng với những bằng chứng đanh thép, Hội đồng xét xử Tòa án Tuyền Châu đã tuyên bố nghị án. Mức án cụ thể dành cho các thành viên trong gia tộc tội phạm khét tiếng này sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.

TN (SHTT)