-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
09/04/2021 21:54Giới chức Peru bí mật chôn cất nạn nhân Covid-19
Khi Adriana Wong tới một bãi đất rộng lớn trong rừng Amazon, cô bé bối rối khi nhìn thấy hàng chục chiếc thánh giá gắn trên những phần mộ còn đỏ ẩm nhưng không biết đâu là mộ của bố cô.
“Bố con nằm ở đây à mẹ”, bé gái 9 tuổi hỏi mẹ. Người mẹ Glendy Hernández cũng không có câu trả lời chính xác.
Gần một năm trở về trước, chồng Hernández cùng hàng chục bệnh nhân tử vong vì Covid-19 đã được âm thầm chôn cất tại một bãi đất trống ở thành phố Iquitos (bang Loreto). Giới chức địa phương cho phép chôn cất những thi thể đó mà không tiết lộ thông tin cho các gia đình nạn nhân.

Tại Peru nói riêng và Mỹ Latinh nói chung, đây là trường hợp đầu tiên công khai chính quyền địa phương giấu kín số phận của hàng chục nạn nhân Covid-19 và không ai giải thích được vì sao lại phải tổ chức các cuộc chôn cất bí mật như vậy. Thân nhân các nạn nhân cho biết ít nhất 403 người đã được chôn tại bãi đất đó.
Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh rại Peru vào tháng 4/2020 và Iquitos là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong tổng số trên 52.000 người tử vong vì Covid-19 trên toàn quốc, có tới 3.200 người ở Iquitos – thành phố có số dân 550.000 người. Trong những ngày đầu tiên bùng phát dịch, hai bệnh viện duy nhất của thành phố đã sụp đổ vì không tiếp nhận được bệnh nhân Covid-19.

Rạng sáng ngày 30/4/2020, thợ sửa máy ảnh Herman Wong cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Glendy đã đưa chồng đến bệnh viện lúc 5h sáng, nhưng bệnh viện quá đông người và thiếu giường. Cô đã cầu cứu, nhưng vô ích. Đến 11h cùng ngày, Wong trút hơi thở cuối trong tay vợ. Do không chịu nổi cú sốc mất chồng, Glendy ngất đi. Khi cô tỉnh lại, một bác sĩ bảo cô ngày hôm sau đến nhận xác.
Glendy làm theo và hôm sau đến bệnh viện cùng một chiếc quan tài. Nhưng cô đã đợi hàng giờ cho đến khi một nhân viên bệnh viện nói với cô rằng thi thể của chồng cô đã đưa đến nghĩa trang địa phương San Juan và được chôn cất nhanh chóng để tránh lây lan dịch bệnh.
Cùng thời điểm đó, Peru cũng áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Quân đội cấm người dân ra khỏi nhà trừ trường hợp đi mua nhu yếu phẩm. Nghĩa trang San Juan cách Iquitos 18 km và Glendy không được phép đến cũng như tiễn biệt chồng.

Các gia đình thân nhân khác cũng được thông báo tương tự, rằng người thân đã khuất được chôn cất ở nghĩa trang San Juan.
Đến ngày 1/6, cả thành phố Iquitos chấn động với tiêu đề trang nhất báo La Region: “Những người chết không có tên và không có mộ riêng”. Trong bài viết, một người dân địa phương giấu tên tiết lộ ít nhất 330 người tử vong vì Covid-19 đã được chôn cất trong hố chôn tập thể gần nghĩa trang San Juan.
Ngày hôm sau, ít nhất 500 người - bao gồm cả Glendy - đã đến bãi đất trống được cho là đã chôn cất chồng, vợ, anh chị em và con cái của họ, đòi sự thật và tìm hài cốt. “Chúng tôi nhận ra họ đã nói dối chúng tôi,” cô Glendy nói.
Hugo Torres – một người bảo vệ bãi đất trống – cho biết anh đã giúp hạ các thi thể từ một số xe tải của Hải quân và đưa họ vào những cái hố đã được đào sẵn. “Mỗi ngày chúng tôi chôn cất từ 30, 40 hay thậm chí đến 50 thi thể được để trong túi đen”. Hugo tiết lộ có những hố chôn chứa tới 3 thi thể một lúc. Có thời điểm số lượng thi thể nhiều đến mức một chiếc máy ủi đất đã được điều động đến để đào hố lớn hơn.
Mười ngày sau khi La Region xuất bản bài viết, Thống đốc Loreto Elisban Ochoa đã ký một văn bản cam kết sẽ khai quật các thi thể. Chín tháng sau, quy trình đó vẫn chưa được triển khai.
Thống đốc Ochoa nói với một số nhà lập pháp rằng đó không phải là một ngôi mộ tập thể, mà là một "nghĩa trang Covid-19" mới được bố trí vì số người chết gia tăng dữ dội trong đêm. Ông cho biết đã có danh sách các vị trí đặt từng thi thể và nhà chức trách dự định sẽ cung cấp thông tin cho các gia đình.
Theo Bảo Hà (Báo Tin Tức)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (45 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




