-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
02/05/2025 00:57Gương mặt châu Á trở thành ứng viên được chú ý cho vị trí Giáo hoàng
Toà thánh Vatican đã thống nhất ngày 7-5 tới, các hồng y sẽ vào Nhà nguyện Sistine để dự mật nghị - bầu ra người đủ tài, đức thay thế cố Giáo hoàng Francis đứng đầu Giáo hội Công giáo.
Các nhà phân tích chỉ ra hàng loạt hồng y đáp ứng đủ các tiêu chí để có thể kế nhiệm cố giáo hoàng người Argentina, đặc biệt trong số đó có Hồng y Luis Antonio Tagle.
Hồng y đến từ Philippines
Hồng y Tagle sinh ra trong một gia đình lao động gần thủ đô Manila – Philippines vào năm 1957, được thụ phong linh mục vào năm 1982.
Ông trở thành Tổng Giám mục Manila vào năm 2011– một trong những vị trí có ảnh hưởng nhất tại Giáo hội Công giáo châu Á. Đến năm 2012, ông Tagle được Giáo hoàng Benedict XVI phong Hồng y.

Vị hồng y 67 tuổi này có vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười ấm áp, lối thuyết giảng dễ hiểu và cuốn hút. Hồng y có biệt danh "Chito" nhanh chóng chiếm được cảm tình của hàng triệu tín hữu Philippines – theo Manila Times.
Cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát, Hồng y Tagle còn có nhiều điểm tương đồng với cố Giáo hoàng Francis, đặc biệt luôn đề cao công lý xã hội và chú trọng chăm sóc người nghèo. Vì thế, hồng y đến từ Philippines còn được nhiều người yêu mến đặt cho biệt danh "Đức Francis của châu Á".
Tin vào ý Chúa!
Khi còn là giám mục, ông Tagle đã nổi tiếng vì thường dừng lại trò chuyện với giáo dân sau Thánh lễ và thậm chí từng mời những vô gia cư đến ăn cơm cùng tại nơi ở của mình.
Tới khi trở thành hồng y, ông Tagle vẫn giữ lối sống khiêm nhường. Ông từng vui vẻ chia sẻ rằng mình làm "người Ý khổ sở" vì nói tiếng Ý không sõi và đôi khi… quên cả đeo cổ áo giáo sĩ khi đi họp.
Dù được ngưỡng mộ và kỳ vọng rất nhiều nhưng hồng y Tagle vẫn giữ sự khiêm nhường đáng quý. Hồng y cho biết ông chưa bao giờ coi mình là một giáo sĩ cấp cao.
Ông từng nói:"Nếu tôi là Chúa, tôi sẽ không chọn mình làm giám mục hay hồng y. Nhưng vì tôi không phải là Chúa nên tôi phải tin vào sự hiểu biết của Chúa về tôi".
Trước khi trở thành ứng viên sáng giá kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis, hồng y Tagle được cử làm đặc sứ đến Cộng hòa Dân chủ Congo (năm 2023) và đại diện Tòa Thánh Vatican tại Hội nghị chung của Liên đoàn các Hội đồng Giám mục châu Á tại Bangkok – Thái Lan vào tháng 10-2022.
Hồng y Tagle cũng được cố Giáo hoàng Francis bổ nhiệm đứng đầu Bộ Truyền giáo cho các Dân tộc, phụ trách bộ phận "Truyền giáo lần đầu tiên và các Giáo hội địa phương mới", chịu trách nhiệm trông coi các giáo phận mới.
Theo Hải Hưng (Nld.com.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




