Dù cả Iran và Israel đã tạm thời đình chiến nhưng hai quốc gia vẫn đưa ra những lời cảnh cáo đanh thép về việc sẵn sàng kích hoạt lại các chiến dịch quân sự.

Theo thông tin từ CNN, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận Israel đã chấm dứt các hành động quân sự nhắm vào Iran, song không đưa ra tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn chính thức giữa hai bên. Ở chiều ngược lại, phía Tehran cũng đưa ra lời cảnh báo sẽ lập tức tái khởi động các đợt tập kích nếu Israel tiếp tục không kích vào khu vực miền Nam Lebanon.

Các nguồn tin từ Mỹ và Israel tiết lộ, Tel Aviv ban đầu đã lên kế hoạch cho một chiến dịch không kích quy mô lớn vào Tehran ngày 8/6. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã can thiệp và thuyết phục Thủ tướng Netanyahu hoãn lại quyết định này.

09-1780962479-ha-nhiet-xung-dot-iran-israel-my-cam-ket-tuyen-bo-chien-thang-sau-hai-tuan
 Một mảnh tên lửa của Iran đã gây hư hại cho một số nhà dân trong một khu dân cư ở Bờ Tây. Ảnh: Reuster.

Chỉ trong vòng 24 giờ của ngày 8/6, ông Trump đã thực hiện hai cuộc điện đàm liên tiếp với ông Netanyahu. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông đã cảnh báo nhà lãnh đạo Israel về nguy cơ rơi vào thế cô độc: "Tôi đã thẳng thắn nói với Bibi rằng ông phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ phải tự mình tham chiến mà không có đồng minh". Được biết, không khí của cuộc gọi này đã giảm bớt căng thẳng so với cuộc hội thoại trước đó - nơi Tổng thống Mỹ từng dùng những từ ngữ khá gay gắt để chỉ trích người đứng đầu chính phủ Israel.

Một quan chức tại Washington tiết lộ với CNN rằng, trái ngược với những tuyên bố từ phía quân đội Israel, lực lượng Mỹ hoàn toàn không tham gia đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào do Iran phóng đi trong đợt đụng độ vừa qua. Đây là một sự thay đổi lớn so với các đợt khủng hoảng trước đây, khi quân đội Mỹ luôn chủ động sử dụng hệ thống phòng thủ để bảo vệ đồng minh.

Mặc dù vậy, sự phối hợp chiến lược giữa hai nước vẫn được duy trì chặt chẽ. Các báo cáo cho thấy Tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Eyal Zamir, đã có hai cuộc thảo luận quan trọng với Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Trước đó, làn sóng xung đột bùng phát dữ dội vào ngày 7/6 khi Israel bất ngờ oanh tạc thủ đô Beirut của Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực. Nhằm trả đũa, Iran đã nã loạt tên lửa hướng về phía Bắc Israel, kéo theo các đợt không kích đáp trả dồn dập sau đó của Tel Aviv.

Trong một buổi vận động tranh cử trực tuyến nhằm ủng hộ Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Tổng thống Donald Trump tự tin tuyên bố Mỹ sẽ có được chiến thắng toàn diện trước Iran chỉ trong vòng hai tuần tới.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra mốc thời gian "hai tuần" đối với các vấn đề đối ngoại lớn. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn với Iran được công bố vào ngày 7/4 ban đầu cũng được ấn định kéo dài trong hai tuần để các bên thương thảo và hoàn thiện các điều khoản chấm dứt hoàn toàn xung đột.

TN (SHTT)