Cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ hai công nhân xây dựng người Việt Nam với cáo buộc đột nhập và trộm cắp tại ngôi nhà của gia đình Miyazawa, nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người chấn động Nhật Bản từ năm 2000 nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Theo thông tin từ Đài NHK ngày 14/5, hai nghi phạm được xác định là Lương Văn Hải (32 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hùng (28 tuổi). Cả hai đều là công nhân xây dựng đang sinh sống tại Nhật Bản. Trước đó, bộ đôi này đã bị tạm giữ vì nghi ngờ cư trú quá hạn thị thực.

Qua quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát Tokyo cáo buộc Hải và Hùng đã đột nhập vào căn nhà bỏ hoang tại quận Setagaya trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2025. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa sổ bị vỡ, nhiều thùng giấy chứa đồ đạc cá nhân và dép bên trong nhà đã bị xáo trộn, mở tung.

14-1778758675-hai-cong-nhan-nguoi-viet-bi-bat-vi-dot-nhap-hien-truong-vu-tham-an-chan-dong-nhat-ban
Hình ảnh được cho là ngôi nhà có 4 người bị sát hại cách đây 26 năm ở quận Setagaya thuộc Tokyo (Nhật Bản).

Căn nhà này vốn là hiện trường của một trong những vụ án kỳ bí nhất lịch sử tội phạm Nhật Bản. Năm 2000, cả gia đình ông Miyazawa Mikio (44 tuổi) gồm vợ và hai con nhỏ đã bị sát hại dã man ngay tại đây.

Dù đã trôi qua hơn hai thập kỷ, vụ án vẫn là một ẩn số. Cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra hung thủ dù đã thu thập được nhiều dấu vết ADN.

Dù công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, người thân của nạn nhân vẫn kiên quyết không phá dỡ để lưu giữ bằng chứng và ký ức về gia đình quá cố, hy vọng một ngày vụ án được sáng tỏ.

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi phạm Lương Văn Hải cho biết trước đây từng làm việc gần khu vực này nên biết về căn nhà. Tuy nhiên, Hải khẳng định không hề biết đây là nơi từng xảy ra vụ thảm án thảm khốc cách đây 26 năm mà chỉ định đột nhập với mục đích trộm cắp.

TN (SHTT)