-
Đang bị ung thư đến đám tang có sao không nhỉ? Sao người đàn ông này chỉ đứng từ xa nhìn đám tiễn mẹ, khóc nức không dám lại gần? -
Luật sư lên tiếng vụ chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện: Không có văn bản pháp luật nào cho phép! -
Thông tin mới nhất về clip 2 người phụ nữ ở Hà Nội kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng "30 nghìn thì khỏi" -
"Nghịch lý" bốc thăm nhà ở xã hội: Người độc thân ôm căn lớn, gia đình 5 người nhận căn nhỏ - Chủ đầu tư nói gì? -
Khoảnh khắc mặt đường sụp xuống "nuốt chửng" 2 ô tô ở Đà Nẵng -
Giá rau xanh giảm sâu: Cải mơ "rớt" một nửa, su hào 12.000 đồng/củ -
Nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" nuốt chửng xe và người ở Đà Nẵng, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Thanh Hóa: Nữ phạm nhân tử vong vì viêm não mô cầu, kết quả xét nghiệm 21 F1 thế nào? -
Khung hình phạt Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt: Nếu bị can bị tâm thần, nạn nhân muốn được chết thì sao? -
K+ tạm biệt Việt Nam sau 16 năm: Thương hiệu gắn liền với Ngoại hạng Anh chính thức dừng cuộc chơi
Thế giới
20/04/2020 14:07Hành khách đến Nhật Bản phải ngủ trong thùng các-tông ở sân bay với điều kiện đáng lo ngại trong lúc chờ xét nghiệm Covid-19
Khi hàng loạt quốc gia hạn chế di chuyển để ngăn chặn dịch Covid-19, sân bay quốc tế Narita - cửa ngõ kết nối Nhật Bản với thế giới - đã trở nên vắng lặng và ảm đạm đến lạ. Hơn nữa, trong hơn 1 tuần nay, mọi người còn nhìn thấy những chiếc giường bằng các-tông "xâm chiếm" khắp sân bay.
Với biệt danh "ngôi làng các-tông", những chiếc giường này được xếp xung quanh băng chuyền hành lý và mọi chỗ trống ở ga đến. Mật độ của chúng ngày càng dày đặc khiến cho nhiều người lo ngại về khoảng cách an toàn, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh.
Mặc dù Nhật Bản có vẻ đã ngăn chặn được làn sóng lây nhiễm đầu tiên của Covid-19, các ca bệnh lại tăng lên chóng mặt trong 2 tuần gần đây. Hiện tại đã có 10.296 người nhiễm virus và 222 người tử vong.
Trong một động thái mới nhằm ngăn chặn đà lây lan, chính phủ Nhật đã cấm nhập cảnh người nước ngoài từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu từ ngày 3/4. Song song đó, Nhật Bản yêu cầu mọi hành khách cần phải xét nghiệm Covid-19 ngay khi đáp xuống sân bay.
Ngoài ra, họ cũng không được sử dụng phương tiện công cộng để rời khỏi sân bay. Cách duy nhất trong lúc chờ kết quả xét nghiệm là nhờ bạn bè, người thân ra đón hoặc đặt phòng khách sạn ở gần sân bay. Tuy nhiên do mọi khách sạn đều kín chỗ, chính phủ đã cho dựng giường các-tông rồi đặt nệm lên trên để hành khách nghỉ ngơi.
Nhiều hành khách đã phải chờ đợi ít nhất 2 ngày để có kết quả xét nghiệm virus corona. Nếu âm tính, họ có thể dùng phương tiện công cộng để di chuyển bình thường. Nếu dương tính, họ có thể được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện.
Nhiều nỗi bất an khi ngủ lại sân bay
Kaoru Matsuoka, 27 tuổi, đáp xuống sân bay Narita vào ngày 8/4 từ Canada, sau đó phải chờ 7 tiếng đồng hồ để được dẫn đến giường các-tông nghỉ ngơi. Cụ thể, cô trải qua 2 tiếng ở khu vực ga đến, 1 tiếng xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm, 4 tiếng chờ đợi để được cung cấp giường. Tại đây, nữ hành khách nghỉ lưng đến 3h sáng hôm sau rồi được bố mẹ từ Osaka lên đón về.
"Tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác" - Matsuoka cho biết, cô nói mọi khách sạn xung quanh đều đã hết phòng. Trong lúc chờ đợi, Matsuoka nghe ai đó phàn nàn về một hành khách ho dữ dội, tuy nhiên quan chức từ chối can thiệp sau khi các cá nhân đã vượt qua cổng kiểm tra y tế.
Một số hành khách đặt câu hỏi về quy trình cụ thể và thời gian mà mình có thể rời đi, nhưng các quan chức đã không giải đáp cụ thể. Matsuoka kể lại: "Chúng tôi chỉ ngồi chờ mà không biết đến lúc nào mới hoàn tất thủ tục".
Nữ hành khách còn chỉ ra nhiều bất cập tại "ngôi làng các-tông": mỗi chiếc giường chỉ cách nhau 1,5 - 2m. Và do các hành khách ở đây vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, bạn có thể đang ngủ cạnh một người nhiễm virus corona ở ngay giường kế bên. Thêm vào đó, sân bay tắt đèn vào ban đêm và đồ ăn cũng rất hạn chế.
"Chúng tôi chỉ có bánh mì lát đóng hộp và nước uống. Sau đó, các nhân viên mua thêm cơm nắm từ cửa hàng tiện lợi. Vì số lượng có hạn nên tôi chỉ lấy 1 cuộn thôi" - Matsuoka cho biết.
Sau cùng, nữ hành khách cảm thấy vô cùng biết ơn vì bố mẹ cô đã lái xe suốt 8 tiếng từ Osaka đến sân bay đón mình. Nếu không có sự trợ giúp này, Matsuoka chắc chắn sẽ phải ngủ lại sân bay suốt 2 ngày, hoặc "chầu chực" xem khách sạn nào có phòng trống rồi tự bỏ tiền thuê.
"Có vẻ như kế hoạch ở sân bay Narita đang rất hỗn loạn. Họ chưa sẵn sàng để giữ chân hành khách chờ làm xét nghiệm" - Matsuoka nhận xét.
Theo Jayden (Tổ Quốc)
- Đang bị ung thư đến đám tang có sao không nhỉ? Sao người đàn ông này chỉ đứng từ xa nhìn đám tiễn mẹ, khóc nức không dám lại gần? (09:27)
- Bất chấp đe dọa bị bắt giữ, Thủ tướng Netanyahu vẫn xác nhận lịch trình thăm New York (09:25)
- Real Madrid thắng nhờ Mbappe, Xabi Alonso hét toáng trong phòng thay đồ (09:25)
- Cụ bà suýt mất sạch tiền tích cóp vì bị kẻ xấu giả danh con trai gặp nạn (09:19)
- Luật sư lên tiếng vụ chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện: Không có văn bản pháp luật nào cho phép! (09:18)
- Cập nhật bảng giá xe máy Honda Lead mới nhất tháng 12/2025 (09:17)
- Lãi suất tăng “siết” thị trường địa ốc: Người mua lo bẫy nợ, doanh nghiệp kẹt thanh khoản (09:17)
- Thông tin mới nhất về clip 2 người phụ nữ ở Hà Nội kêu gọi ủng hộ miền Trung nhưng "30 nghìn thì khỏi" (09:12)
- Hà Nội ghi nhận mức thu ngân sách 11 tháng đạt 625.200 tỷ đồng (09:10)
- Anh Trai Say Hi mùa 2: Fan Negav và buitruonglinh sẵn sàng chi tiền triệu để đua vô địch (09:10)