Từng là Ngoại trưởng, Thượng nghị sĩ và biểu tượng của nữ quyền toàn cầu, nhưng sau ba thập kỷ, bà Hillary Clinton dường như vẫn chưa thể thoát khỏi những hệ lụy từ các mối quan hệ phức tạp của chồng. Cuộc thẩm vấn mới đây về vụ án Jeffrey Epstein một lần nữa đẩy bà vào thế phải "đứng mũi chịu sào" cho những rắc rối không do mình gây ra.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu trước các thành viên truyền thông bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Chappaqua, New York (Mỹ) vào ngày bà ra hầu tòa để lấy lời khai trong cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện về Jeffrey Epstein, ngày 26/2. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/2 vừa qua, tại Chappaqua (New York), bà Hillary Clinton đã phải thực hiện buổi lấy lời khai kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện. Nội dung xoay quanh mối quan hệ giữa chồng bà – cựu Tổng thống Bill Clinton – và Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục khét tiếng đã qua đời. Chỉ một ngày sau đó, ông Bill Clinton cũng thực hiện nghĩa vụ tương tự, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử một cựu Tổng thống phải làm chứng trong một cuộc điều tra của Quốc hội.

Sự kiện này khiến dư luận không khỏi bùi ngùi khi nhớ lại hình ảnh của 34 năm về trước. Vào ngày 26/1/1992, bà Hillary cũng từng ngồi bên cạnh chồng trong chương trình 60 Minutes của đài CBS để đối mặt với những chất vấn về bê bối tình ái của ông với Gennifer Flowers. Khi đó, phản ứng quyết liệt và lòng trung thành của bà đã cứu vãn sự nghiệp chính trị của ông Bill, nhưng đồng thời cũng gắn chặt cuộc đời bà với vai trò người bảo vệ gia đình trước những sóng gió từ đối phương.

Giờ đây, dù đã rời xa đỉnh cao quyền lực, bà Hillary lại một lần nữa phải đối mặt với áp lực cũ. Cựu trợ lý cấp cao Patti Solis Doyle không giấu nổi sự bất bình khi cho rằng thật đau lòng khi một người tiên phong vì phụ nữ như bà lại phải chịu đựng những rắc rối này dù không hề liên quan trực tiếp.

Hồ sơ điều tra cho thấy trong giai đoạn 2002-2003, ông Bill Clinton từng nhiều lần di chuyển trên máy bay riêng của Epstein. Ngược lại, phía bà Hillary khẳng định bà không có ký ức về việc trò chuyện với nhân vật này và chỉ gặp gỡ cộng sự của ông ta vài lần trong thời gian bà đang bận rộn với vai trò Thượng nghị sĩ. Thậm chí, trong hơn 700 tệp tài liệu liên quan đến Epstein có nhắc tên bà, phần lớn chỉ là các bài báo được chia sẻ về chiến dịch tranh cử năm 2016.

Tuy nhiên, thay vì chọn cách tách biệt để bảo vệ danh tiếng cá nhân, nhà Clinton vẫn duy trì một "phản xạ" tự nhiên đã hình thành qua nhiều thập kỷ: đoàn kết tuyệt đối. Họ thuê chung đội ngũ luật sư và cùng nhau chống lại các trát đòi hầu tòa. Cố vấn lâu năm Philippe Reines nhận định rằng họ luôn đối mặt với các cuộc tấn công như một khối thống nhất để cùng nhau đánh trả, giống như cách bà từng bảo vệ ông trong bê bối Monica Lewinsky hay cuộc luận tội năm xưa.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lôi kéo bà Hillary vào cuộc điều tra này mang nặng tính chất chính trị. Hạ nghị sĩ Kwesi Mfume nhận định mục đích chính của việc thẩm vấn lần này dường như chỉ nhằm hạ nhục cựu Ngoại trưởng.

Bản thân bà Hillary cũng bày tỏ thái độ cứng rắn. Tại Hội nghị An ninh Munich, bà tuyên bố ủng hộ việc công khai toàn bộ tài liệu vụ án để minh bạch dư luận. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn chỉ trích sự bất công khi cơ quan điều tra ép buộc vợ chồng bà phải làm chứng trực tiếp, trong khi các nhân chứng khác lại được phép nộp văn bản.

"Họ kéo chúng tôi vào chuyện này chỉ để đánh lạc hướng dư luận. Chuyện này chẳng có gì phức tạp", bà khẳng định. Đối với người phụ nữ đã dành cả đời để cống hiến cho công việc công chúng, thông điệp cuối cùng vẫn rất rõ ràng: Sức khỏe và danh dự không thể chờ đợi những "ngày hoàng đạo" hay những toan tính chính trị, và bà sẽ tiếp tục đứng vững trong trận chiến quen thuộc này.

QT (SHTT)